Câu chuyện này diễn ra tại xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn). Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Giàu, ấp Giồng Cát (xã Lương An Trà), gia đình bà có cô con gái vừa bước vào tuổi đôi mươi tên Trần Mỹ Cầm (tên nhân vật đã được thay đổi).
Cách nay khoảng 3 tháng, trong lúc đi chơi Tết, Cầm có quen biết, qua lại với Trần Điền Trung, một thanh niên ngụ cùng ấp Giồng Cát nhưng đã có vợ và 3 con. Để “tách” con gái ra khỏi người thanh niên này, ngày 5-3, gia đình bà Giàu đã gởi Cầm đi phụ quán cà phê cho người quen ở ấp 4 (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM). Tuy nhiên, Trung vẫn tìm cách liên lạc với cô gái.
Khoảng 23 giờ ngày 11-3, Trung chạy chiếc xe máy BKS 67…-4772 đến quán cà phê, nói là “xin chở Cầm lên thị xã Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) chơi vài ngày sẽ đưa về” (theo tường thuật của Trần Thị Trúc Ly, nhân viên trong quán).
Suốt mấy tuần sau đó, gia đình bà Giàu không liên lạc được với Cầm và cũng không gặp lại Trung. Trong thời gian Mỹ Cầm mất tích, gia đình bà Giàu đã trình báo với Công an xã Phước Kiểng và xã Lương An Trà vì sợ con gái bị Trung lừa bán sang Campuchia.
Điều đáng nói là cũng trong thời gian này, anh ruột của Trung (tên Tuấn, thường xuyên qua lại Campuchia nhưng không rõ làm nghề gì) lại kéo nhiều người đến nhà bà Giàu vào giữa đêm để gây sự. Tuấn còn cho rằng, chính Mỹ Cầm đã cùng với Trung đánh cắp xe máy của hắn nên dọa sẽ… tố cáo Mỹ Cầm với Công an.
Cô gái trẻ suýt bị lừa bán sang Campuchia
Mãi đến đầu tháng 4 này, bà Giàu mới nhận được thông tin Mỹ Cầm bị “giam lỏng” trong một quán nước ở phường 3 (thị xã Tây Ninh). Gia đình đã tức tốc thuê xe lên đến nơi, đóng hơn 5 triệu đồng để “chuộc” lại con gái. Tuy nhiên, hiện tại Mỹ Cầm lại không dám về nhà mà ở nhờ gia đình người bà con để tránh bị Trung đến nhà gây sự.
Tiếp xúc với chúng tôi, cô gái 20 tuổi vẫn còn hốt hoảng khi nhớ lại khoảng thời gian “đi chơi” với Trung. Theo lời kể của Mỹ Cầm, sau khi Trung đến quán cà phê ở Phước Kiểng nói là rước cô lên thị xã Tây Ninh chơi nhưng thực tế lại đưa ra ở thành phố Vũng Tàu suốt 1 tuần lễ. Trong thời gian này, Cầm ít gặp Trung mà chủ yếu được những người bạn của hắn “chăm sóc”.
Sau đó, Trung chở Cầm lên thị xã Tây Ninh “gởi” vào quán cà phê H.S ở phường 3. Toàn bộ điện thoại, tư trang của Cầm đều bị Trung thu giữ, việc đi lại cũng bị giám sát nên cô gái không thể liên lạc được với gia đình. Trung còn yêu cầu Mỹ Cầm mượn 5,3 triệu đồng của chủ quán để đưa cho hắn.
Sau này, Mỹ Cầm mới biết đây là khoản tiền mà hắn đã bán cô vào quán cà phê này bởi trên thực tế, việc bán nước chỉ là vỏ bọc bên ngoài, cô gái thường xuyên nhận được những lời đề nghị “đi khách” với giá 200.000 đồng/lần. Chính chủ quán cũng nói với Cầm nếu có thể lôi kéo thêm được bất cứ cô gái nào vào quán, cô sẽ được “thưởng” 1 triệu đồng. Tuy nhiên, do thấy Cầm khóc lóc, năn nỉ nên bà chủ không ép cô “đi khách” mà chỉ phục vụ nước bình thường.
Cứ cách vài ngày, Trung lại dẫn theo một số người đàn ông lạ mặt bên Campuchia đến “coi mắt” Cầm nhưng chưa thỏa thuận được giá. Hắn còn yêu cầu bà chủ phải bắt cô “đi khách” để chi hoa hồng cho hắn.
Điều may mắn là qua hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, bà chủ biết Cầm là con của người quen ở Lương An Trà nên đã gọi điện thoại thông báo cho gia đình lên rước về. Thông cảm với khó khăn của gia đình bà Giàu, chủ quán chỉ yêu cầu bà Giàu trả 5 triệu đồng mà Mỹ Cầm đã “mượn” đưa cho Trung.
Khi hay Cầm đã được giải cứu, Trung tỏ ra tức giận và còn lớn tiếng hăm dọa “sẽ xuống tận nhà tròng cổ con nhỏ đó mang qua Campuchia” khiến gia đình bà Giàu rất lo sợ và đã nhờ Công an xã Lương An Trà can thiệp. Điều bà Giàu mong muốn là cơ quan bảo vệ pháp luật sớm xử lý hành vi buôn người và thói côn đồ của Trung!
Bình luận (0)