xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

36 giờ trong lãnh sự quán Mỹ

VĂN ANH

Chiều 6-2-2012, Vương Lập Quân - phó thị trưởng kiêm giám đốc Sở Công an Trùng Khánh - đột nhiên “viếng thăm” lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô và ở lại 36 giờ

“Viếng thăm” là từ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Tờ Nhân dân Nhật báo ngày 9-2, cho biết bộ này xác nhận ông Vương Lập Quân đã viếng thăm lãnh sự quán Mỹ và “vấn đề này đang được điều tra làm rõ”. Tuy nhiên từ đó đến nay, câu hỏi “ ông Vương Lập Quân làm gì trong lãnh sự quán Mỹ” vẫn chưa có câu trả lời một cách chính thức từ phía chính quyền Mỹ và Trung Quốc.

Dù với động cơ gì, việc ông phó thị trưởng Trùng Khánh, thành phố lớn nhất miền Tây Trung Quốc với 29 triệu dân, vào lãnh sự quán Mỹ là một sự kiện chưa từng thấy. Chuyện ông Vương - từng là người hùng chống xã hội đen ở Trùng Khánh năm 2009 trong vai trò giám đốc sở công an - sau đó được một vị thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia từ Bắc Kinh đến lãnh sự quán “rước” về Bắc Kinh càng thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước.

 Bức thư ngỏ

Trước khi ông phó thị trưởng Trùng Khánh họ Vương viếng thăm Lãnh sự quán Mỹ “có hẹn trước” – theo thông tin mới nhất - sau một hành trình lái xe hơn 3 giờ từ Trùng Khánh đến Thành Đô, xảy ra một số sự kiện bất thường có thể giải thích vì sao ông Vương đến lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô.

img

Ông Vương Lập Quân thời đương chức. Ảnh: Getty Images

Ngày 2-2, ông Vương Lập Quân bị bí thư Thành ủy Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai – vốn là người chịu ơn của họ Vương – hạ mức công tác. Từ phó thị trưởng kiêm giám đốc sở công an, phó thị trưởng họ Vương được phân công phụ trách môi trường, khoa học và giáo dục. Một hình thức giáng chức không hơn không kém. Hơn nữa đối với ông Vương, bị lột sắc phục cảnh sát là một sự sỉ nhục.

Sau đó xuất hiện trên mạng một bức thư ngỏ được cho là của họ Vương đề ngày 3-2. Bức thư bắt đầu bằng câu “Khi mọi người đọc bức thư này, có thể tôi đã chết hoặc mất tự do”. Nội dung chủ yếu của bức thư là tố cáo ông Bạc Hy Lai là “ông trùm của các ông trùm”, biến đảng, nhân dân và cả thành phố Trùng Khánh thành vương quốc riêng. Ông ta dùng người “như nhai kẹo cao su, nhai vài cái là vứt đi không cần biết số phận người đó ra sao”.

Trong thư, người viết nói bị đối xử rất tệ bạc mặc dù vào sinh ra tử vì ông ấy. Ông Bạc không chỉ đối xử bạc bẽo với thuộc hạ mà cả với anh em và vợ cũ. “Khi tôi từ chối làm những việc đồi bại, ông ta đã bắt tài xế của tôi và nhiều người khác để đe dọa tôi”.

Cuối thư, người viết nói sẵn sàng hy sinh tính mạng, công bố những tài liệu chứng minh ông Bạc là một tay tham nhũng lớn, gia đình giàu có bất thường, tham vọng chính trị lớn.

Bức thư ngỏ được tung lên mạng Weibo Trung Quốc. Thật khó xác định đây là “hàng thật” hay “hàng giả” bởi các thông tin trên mạng thật giả lẫn lộn đầy rẫy. Tuy nhiên, có hai chi tiết được coi là chính xác, theo những thông tin mới nhất.

Bắt cóc con trai vợ cũ

Chi tiết thứ nhất ngoài tài xế của họ Vương, ông Bạc cho bắt thêm 10 thuộc hạ của họ Vương. Việc này xảy ra sau khi họ Vương báo cáo với sếp Bạc những chứng cứ buộc tội bà Cốc Khai Lai, vợ hai của ông Bạc, dính líu đến cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood.

img

Bà Lý Đan Vũ, vợ cũ ông Bạc Hy Lai. Ảnh: Internet

Theo Reuters, hôm đó là ngày 18-1-2012, ông Bạc bị sốc và nổi cáu, yêu cầu họ Vương ra khỏi phòng để ông tịnh tâm. Một giờ sau, ông Bạc gọi ông Vương vào ra lệnh điều tra vụ án với tư cách là giám đốc công an Thành Đô. Thế nhưng ba ngày sau, ông Bạc đổi ý, tiến hành thủ tục chuyển công tác họ Vương nhằm bảo vệ vợ. Để răn đe Vương Lập Quân, ông Bạc hạ lệnh bắt tài xế và một số thuộc hạ thân tín của họ Vương với hàm ý “chớ có tiết lộ bí mật này với ai nếu không muốn mất mạng”.

Chi tiết thứ hai là ông Bạc từng bắt cóc con trai của vợ cũ để bịt miệng một vụ ngoại tình trước thềm khai mạc Quốc hội thứ 18. Người thực hiện vụ này không ai khác hơn là Vương Lập Quân.

Theo mạng AsiaOne, ông Bạc cưới bà Lý Đan Vũ năm 1976, bác sĩ quân y, vì lý do chính trị. Bà Vũ là con gái của bí thư Thành ủy Bắc Kinh Lý Tuyết Phong. Lúc đó ông Bạc Hy Lai là công nhân quèn, thuộc thành phần đối tượng của Cách mạng Văn hóa. Cha ông là Bạc Nhất Ba, một trong những người sáng lập nước CHND Trung Hoa, bị thất sủng. Lấy bà Vũ, ông Bạc muốn cậy uy tín nhà vợ để tiến thân.

Sau đó khi ông Bạc Nhất Ba được phục hồi uy quyền, trở thành phó thủ tướng, ông Bạc Hy Lai không muốn ở với bà vợ nhan sắc tầm thường tuy đã có con là Bạc Vương Tri. Ông ngoại tình với chị dâu của vợ là Cốc Khai Lai, sinh viên Trường Luật Bắc Kinh. Cuộc tình này diễn ra gần như công khai. Khi ông Bạc đòi ly dị, bà Vũ từ chối và đâm đơn kiện cáo khắp nơi từ hội liên hiệp phụ nữ đến tòa án tối cao nhưng không ăn thua.

Cuối cùng, bà Vũ buộc phải chấp nhận ly dị do sức ép của ông Bạc Nhất Ba. Tức mình, bà đổi họ con trai. Lý Vương Tri học xong Đại học Bắc Kinh, tiếp tục qua Mỹ học Đại học Colombia và năm 2003 trở về Trung Quốc hành nghề luật sư.

Kỳ tới: Ông Vương đã tiết lộ gì với Mỹ?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo