
Lần cuối cùng Torres ghi 2 bàn trong một trận đấu tại giải ngoại hạng là khi giúp Liverpool thắng chủ nhà Wolves 3-0 vào tháng 1-2011, còn lập hat-trick thì lùi đến tận tháng 9-2009, khi đó Liverpool cũng thắng Hull 6-1. Hàng thủ QPR chơi khá tệ, nhưng ngoại trừ bàn thắng thứ hai của tiền đạo Tây Ban Nha có phần do sai lầm của hàng phòng ngự đội khách, hai bàn còn lại cho thấy một Torres như ngày nào: Chạy chỗ tốt, xử lý bóng tinh tế và dứt điểm sắc sảo. Chẳng trách gì trên khu vực khán đài danh dự, ông chủ tỉ phú người Nga R. Abramovich của Chelsea vui mừng ra mặt. Ít ra, Torres giúp ông không phải hối tiếc khi chi đến 50 triệu bảng Anh rước anh về. Nó cũng hứa hẹn trận chung kết Cúp FA giữa Chelsea và Liverpool vào đêm 5-5 thêm hấp dẫn khi đêm 28-4, L. Suarez cũng lập hat-trick cho ở trận “lữ đoàn đỏ” thắng Norwich 3-0.

Ba bàn thắng còn lại của Chelsea do công D. Sturridge (ngay giây 46), Terry (bàn thứ 5 ở giải ngoại hạng – cao nhất trong 1 mùa) và Malouda. Mọi lo ngại của CĐV Chelsea về hàng thủ chắp vá trước trận tiếp QPR đã biến mất, thay vào đó là bầu không khí hưng phấn kéo dài từ Champions League sang giải ngoại hạng. Nếu thắng Newcastle trong trận đấu bù rạng sáng 3-5, thầy trò HLV Di Matteo sẽ trở lại tốp 4 trong trường hợp Tottenham sẩy chân ở 1 trong 2 trận đấu của họ.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Ở Ý, đội đầu bảng Juventus duy trì cách biệt 3 điểm với AC Milan khi cả hai cùng thắng trên sân khách ở vòng 35 đêm 29-4. Juve thắng Novara 4-0 còn Milan thắng Siena 4-1.
Bình luận (0)