xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hiên ngang Trường Sa: Tin vào tương lai

Bài và ảnh: Huỳnh Nga

Ước mơ trở thành những bác sĩ, cô giáo là động lực giúp trẻ em trên các đảo ở Trường Sa say mê học tập, mong một tương lai tươi sáng hơn

Khởi động chiếc máy bay có cánh quạt xoay tít, bé Nguyễn Thị Trà My - cư dân của đảo Trường Sa Lớn, mải mê với đồ chơi mới. Bấm nút điều khiển chiếc máy bay xoay vòng, bé cười tít mắt: “Con thích máy bay lâu rồi nhưng chưa bao giờ có được. Từ nay, con có thể khoe với bạn bè trong đất liền là con đã biết chơi máy bay”. 

Ước mơ bé bỏng

Lần đầu tiên, Trà My có được đồ chơi là chiếc máy bay điều khiển. Ngoài máy bay, Trà My còn được tặng cả chiếc đồng hồ xinh xắn. Nhưng thú vị nhất với Trà My là được thưởng thức những cây kem lạnh giữa buổi trưa nóng nực của những ngày đầu tháng 5 mà theo bé, đây là lần thứ hai được ăn cây kem trong suốt thời gian ở đảo. Trà My thủ thỉ: “Ngon quá cô ơi, chắc ở đất liền, các bạn muốn ăn kem là có ngay, còn chúng con thì lâu lắm mới được ăn như thế”.

img

Thế hệ tương lai của đảo Trường Sa

Ở đảo, nhiều trẻ em có nước da khét nắng luôn ấp ủ những ước mơ rất nhỏ bé, gần gũi, có khi chỉ là lốc sữa, lúc lại cây kem hay gói kẹo. Nhưng những ước mơ ấy không dễ dàng đến với các em ở nơi quanh năm chỉ có nắng, gió.

Đeo vội chiếc đồng hồ vào tay, bé Nguyễn Thị Quỳnh Hương rất vui mừng vì từ nay đã có đồng hồ để biết giờ khi đi học. Hương cho biết: “Nhiều bữa, do không có đồng hồ nên con ngủ quên, đến lớp không đúng giờ. Thấy các bạn đã ngồi trong lớp, con mắc cỡ quá đi”. Hương là con của anh Nguyễn Văn Trung và chị Lương Thị Tình - cư dân của đảo Trường Sa Lớn.
Nhiều năm sống ở đảo, bé Hương chỉ biết đến những trái bàng vuông hay trái trai có vị chua chua cạnh nhà. “Nhiều lúc thấy trên ti-vi, các bạn được chơi trong công viên với nhiều trò chơi hấp dẫn, con và các bạn rất thích thú. Mẹ nói con cố gắng học giỏi, mai mốt mẹ sẽ đưa con vào đất liền chơi” - Hương cho biết.

Say mê đọc sách

Dưới những tán cây bàng vuông, nhiều trẻ em ở Trường Sa Lớn mải mê xem những quyển truyện tranh vừa được các thành viên trong đoàn công tác ra đảo trao tặng. Khư khư giữ tập truyện tranh Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài trên tay, bé Nguyễn Mi Sen đọc say mê, quên hết bạn bè xung quanh.
img

Trẻ em ở đảo Trường Sa Lớn mê đọc sách

Thấy tôi đến gần, Mi Sen mới ngẩng đầu lên, nói: “Cô xem nè, chú Dế Mèn dễ thương quá đi. Nhưng đáng thương hơn vẫn là chú Dế Trũi. Con ghét con mụ Cốc xấu xa, độc ác”. Là học sinh lớp 3 nhưng Mi Sen ít có dịp đọc những truyện có hình minh họa sinh động, đáng yêu như thế.
Nhiều năm gắn bó với biển đảo, Sen cũng chỉ được về đất liền vài lần và những lần đó mẹ luôn mua cho bé những quyển sách cần thiết. Những quyển sách ấy luôn được em cất giữ cẩn thận, đọc đi đọc lại nhiều lần. “Ở đây có ít sách và đồ chơi lắm nên có gì chúng con cũng đều chia nhau cùng đọc, cùng chơi. Đọc xong, phải  giữ gìn cẩn thận nếu không lấy đâu ra sách mới để đọc” - Mi Sen cho biết.

Còn bé Nguyễn Chinh Si, tuy chỉ là học sinh lớp 1 nhưng khi thấy truyện tranh cũng đã vội vàng mở ra xem. Mê sách, thích đọc nên Si đọc chữ rất thạo. Trong kỳ thi vừa qua, Si đạt học sinh khá và được các chiến sĩ trên đảo tặng quà. Si khoe: “Tết đến, con còn được các chú lì xì. Số tiền để dành con đưa hết cho ba mẹ, nếu có dịp về đất liền thì tiếp tục mua sách mới cho con”. 

Thế hệ tương lai

Những ngày ở Trường Sa, chúng tôi đã nghe được giọng đọc ê a vang lên từ những lớp học trong nhà văn hóa hay trong một căn phòng đơn sơ. Tuy thiếu thốn vật chất nhưng nhiều trẻ em ở các đảo mà chúng tôi đặt chân đến luôn ấp ủ một tương lai tươi đẹp từ vùng hải đảo xa xôi, nơi chỉ có nắng, gió. Chính cuộc sống nơi khô cằn đã khiến các em có thêm nghị lực, ước mơ trở thành những người có ích cho biển đảo sau này.

Bé Nguyễn Quang Vinh, cư dân của đảo Song Tử Tây, chia sẻ với chúng tôi ước mơ của mình: “Mai mốt con muốn trở thành bác sĩ, chữa bệnh cho ba mẹ và những người thân nơi này”. Đó cũng là lý do suốt nhiều năm qua, Quang Vinh đã cố gắng học tập thật tốt để mong có một tương lai tươi sáng hơn. Còn bé Nguyễn Nguyễn Thị Linh Đoan cho biết: “Sau này con sẽ trở thành cô giáo để đem con chữ, kiến thức đến cho những trẻ em giống như con bây giờ”. Nhìn vào mắt em, tôi tin ước mơ đó sẽ thành hiện thực.

Giã từ Trường Sa, giã từ những đảo chìm, đảo nổi, những trẻ em nghèo nơi quần đảo chủ quyền của Tổ quốc, chúng tôi trở về đất liền mang theo hào khí của một Trường Sa hiên ngang bất tận. Bài hát Khúc quân ca Trường Sa của nhạc sĩ Đoàn Bổng lại vang lên hùng tráng: “Chiến sĩ Trường Sa, hát tiếp bài ca về những tấm gương anh bộ đội Cụ Hồ. Đem chí trai, giữ vững chủ quyền Tổ quốc Việt Nam ta, giữ vững chủ quyền mà Tổ quốc Việt Nam ta…”.

Tuy khó khăn nhưng nhiều trẻ em trên đảo đã cố gắng học tập, vươn lên và luôn ấp ủ những ước mơ cháy bỏng. Chính các em sẽ là những thế hệ tương lai, nối tiếp cha ông giữ gìn biển đảo quê hương.
Ông Nguyễn Đình Việt (Phó Chủ tịch UBND xã đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa - Khánh Hòa)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo