Những vận động viên rơi tự do “bay” sát cánh với các máy bay trên đỉnh Alps với tốc độ rơi lên đến 120 dặm/giờ. Ảnh: Red Bill
Cô Stefanie Brendle, 46 tuổi, rời khỏi lồng an toàn để thoải mái bơi đùa với một bầy cá mập hổ ở Oahu, Hawaii. Stefanie điều hành một công ty lặn biển cùng cá mập ở Hawaii. Ảnh: Doug Perrine / Barcroft Media
Một anh chàng ở Tyumen – Nga không biết tranh cãi với bạn gái thế nào mà phải phi thẳng xuống máng trượt rác từ tầng 8 để chạy trốn. Trượt được 3 tầng, anh ta mắc kẹt trong máng và phải chờ lực lượng cứu hộ cắt máng giải cứu. Ảnh: RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY / AFP/Getty Images
Anh chàng Yue Yun ăn mặc y như siêu nhân và “bay” vèo vèo trên không trung (nhờ cần cẩu kéo) để cầu hôn bạn gái Li Xin ở Giang Tô – Trung Quốc. Sau khi “hạ cánh” xuống trước mặt bạn gái, Yue quỳ xuống cầu hôn. Cô Li thẹn thùng bật khóc và đưa tay ra cho Yue lồng nhẫn vào. Ảnh: Quirky China News / Rex Features
Nghệ nhân hình xăm Dave Hurban không ngại đính luôn các miếng nam châm vào gần cổ tay để cố định chiếc iPod Nano của mình. Ảnh: REUTERS/Keith Bedford
Cụ Tao Porchon-Lynch là giáo viên yoga lớn tuổi nhất thế giới. Cụ vẫn đều đặn đi dạy ở Hartsdale, New York – Mỹ dù đã 93 tuổi. Ảnh: REUTERS/Keith Bedford
Cầu vồng vẫn mọc giữa lúc sấm sét rạch bầu trời ở Hải Nam – Trung Quốc.Ảnh: REUTERS/China Daily
Khi mặt trời dần lặn xuống ở Moscow, một dải mây đen lan dần ra như thể kéo màn đêm phủ kín bầu trời. Nhiếp ảnh gia Boris Bochkarev đã leo lên một điểm cao để chụp được sự kết hợp lạ thường giữa thời tiết và thời gian này. Ảnh: Boris Bochkarev/Exclusivepix
Ngọn núi Grinnell ở công viên quốc gia Glacier (Montana – Mỹ) chuyển sang màu đỏ nhờ được “nhuộm” bởi ánh nắng mặt trời lúc bình minh. Ảnh: Harry Litchman/Solent News & Photo Agency
Suối nước nóng ở Hveravellir - Iceland được xem là một trong những khung cảnh ấn tượng nhất trên thế giới. Ảnh: Haarberg Photography / Barcroft Media
Bức chân dung Nữ hoàng Anh Elizabeth II được khắc trên một hạt cà phê đặt nằm cạnh chiếc kim khâu. Tác phẩm của ông Willard Wigan được xem là chân dung Nữ hoàng nhỏ nhất thế giới. Ảnh: Willard Wigan/Douwe Egberts
Tác phẩm điêu khắc dưới đây được làm hoàn toàn bằng… kẹo cao su. Hơn 3.000 sinh viên các trường nghệ thuật ở Hà Lan đã dính các mẩu kẹo cao su để tạo nên bức tượng cao hơn 4,5 m này. Ảnh: KesselsKramer / Rex Features
Thái tử Đan Mạch Frederik đặt miếng Lego cuối cùng, hoàn thành tháp Lego cao nhất thế giới – 31,9 m - ở sân vận động Olympic Seoul – Hàn Quốc. Ảnh: JUNG YEON-JE/GettyImages
Jenna Talackova, thí sinh chuyển giới đầu tiên, tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Toronto – Canada. Ban đầu Talackova bị loại do không phải là nữ giới bẩm sinh nhưng sau đó được ông trùm Donald Trump cho phép dự thi. Ảnh: The Canadian Press, Aaron Vincent Elkaim/AP / REUTERS/Mark Blinch
Một bé gái tham gia triển lãm các kiểu tóc lạ tại Rotterdam – Hà Lan. Ảnh: Ermindo Armino/Shell/AP
Bình luận (0)