xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ 3 cái chết bí ẩn ở đầm tôm: Lời kể của mẹ 2 nạn nhân

Tin & ảnh: Duy Nhân

(NLĐO)- Thái độ của vợ chồng chủ vuông tôm trước và sau khi phát hiện xác chết của Hiếu có nhiều bất thường, khác với cách ứng xử thông thường của những người vô can.

 
Phóng viên tìm gặp được bà Trương Thu Hoài, mẹ của 2 nạn nhân chết bí ẩn tại đầm tôm của ông Cao Văn Liền. Bà Hoài hiện đang sống với người chồng sau tại ấp 25, xã Phong Thạnh Tây, huyện Giá Rai (Bạc Liêu). Cuộc sống hiện tại của bà rất khó khăn với nghề bán hàng rong.
 

img

Bà Trương Thu Hoài

Bà Hoài kể, khoảng năm 2004, do quen biết với vợ ông Liền nên em ruột của bà Hoài là Trương Tuyết Hằng đã giới thiệu cả 4 người con trai của bà  đi làm công cho gia đình ông Liền ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau.
 
“Vương là đứa ít nói nên có chuyện gì nó cũng giữ kín. Thậm chí sau khi Phụng chết, tôi nghi ngờ có điều không bình thường nhưng gặng hỏi mãi nó vẫn không hé môi dù chỉ một lời. Kể từ đó nó càng tỏ ra trầm ngâm hơn.
 
Một hôm, tôi nghe dì nó nói lại là nó dắt thằng Hiếu đi trốn ở nhà người bà con ở Hố Gùi nhưng sau đó bị vợ chồng ông Liền tìm bắt trở lại. Được nửa tháng thì nó về nhà nói với tôi là không bao giờ làm cho nhà ông Liền nữa nhưng tôi hỏi có chuyện gì thì nó không nói".
 
img
Phụng cũng bị cho rằng đã chết oan khi mới 16 tuổi
 
img
Ngôi mộ mới xây của Hiếu

Cho đến khi xảy ra cái chết của Hiếu thì Vương không chịu được nữa nên đã nói ra tất cả. Vương khóc và nói rất ân hận vì đã làm chết Phụng, không giải thoát được Hiếu. Vương nói rằng vợ chồng ông Liền bắt nó và Hiếu phải đánh Phụng, nếu không làm theo thì bị đánh gấp đôi. 
 
"Hôm thằng Phụng chết tôi có xuống thấy toàn thân sưng phù nhưng vợ chồng ông Liền nói là do ăn thịt vịt bị trúng thực chết. Tôi hỏi thằng Vương có phải vậy không thì nó khẽ gật đầu”, bà Hoài kể.
 
Bà Hoài cho biết hôm Vương đột ngột bỏ việc, từ huyện đảo Phú Quốc trở về tìm em. Tuy nhiên, sau vài lần đi tìm ở nhà những người thân không thấy, Vương nhận lời vợ chồng  ông Liền ở lại làm tiếp được vài ngày thì có người phát hiện xác Hiếu đã rũ xương trên cành đước.
 
img
Anh Phạm Minh Vương, chụp lại từ ảnh của gia đình

Hôm vợ chồng ông Liền được báo tin có một xác chết trên rừng, phía hậu đất, trong phần vuông tôm của ông thì Vương cũng có mặt và cùng biết tin này. Thế nhưng, vợ chồng ông Liền rất điềm tỉnh. Họ bảo ăn cơm xong rồi hãy lên rừng xem xác của ai.

Theo một nguồn tin, Vương khai trước cơ quan điều tra rằng, khi Vương lo tìm dưới chân rừng thì ông Liền báo cho Vương biết “Thằng Hiếu treo cổ chết trên cây kìa”. Vương khẳng định với cơ quan điều tra rằng, thái độ ông Liền lúc ấy rất tỉnh táo và không cần đến gần xem đã kết luận đó là Hiếu dù xác chết đã trơ xương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo