Sau gần 3 tháng thông xe kỹ thuật, từ ngày 22-4, dải phân cách Quốc lộ 47 đã được bà con hai bên đường trồng rất nhiều loại hoa màu, từng “ruộng” cây vừng cao khoảng 50 cm xanh rì, đến những mảnh “ruộng” rau khoai lang tốt um hay những luống đỗ xanh đã cho quả…khiến cho du khách thập phương đổ về Sầm Sơn phải “ngỡ ngàng” việc “yêu đồng, mến ruộng” của bà con nơi đây.
Chị Nguyễn Thu Huyền, thôn 8, Quảng Phú, Quảng Xương, Thanh Hóa cho hay thấy đất trên dải phân cách màu mỡ, bỏ hoang, gia đình đã mua rau lang ra trồng để lấy rau ăn. Tuy biết là “làm ruộng” trên dải phân cách nguy hiểm bởi lượng xe của du khách về với Sầm Sơn mùa du lịch rất lớn nhưng thấy đất màu mỡ bị bỏ hoang nên gia định tôi tận dụng.
Bình luận (0)