xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ xe cán chết 7 người: Cụ bà hơn 90 tuổi mất 5 cháu, 2 con

Tin-ảnh: C. Nguyên

(NLĐO) - Tất cả 7 người chết và 1 người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào rạng sáng 21-7 tại Quảng Nam cùng trong một gia đình. 4 cái rạp được dựng lên chờ thi thể của các nạn nhân chuyển về để an táng * Chiều 21-7, công an đã tạm giữ hình sự Trần Xuân Đông, tài xế lái ô tô tông chết người.

 
Trong căn nhà xập xệ, cụ Lê Thị Châu (SN 1921, ngụ thôn 1 xã Quảng Điền, huyện Krông Ana - Đắk Lắk) vẫn chưa biết 2 cháu nội, 3 cháu ngoại, 2 người con gái tử nạn.

Hàng xóm của cụ Châu kể lại: Lúc tối cụ Châu mơ thấy cụ ông về nói là ở dưới đó lạnh lắm (cụ ông mất cách đây hơn 5 tháng, hiện cụ Châu ở một mình). Dù không ai cho cụ Châu biết các con và cháu của mình tử nạn nhưng cụ vẫn linh cảm được điều chẳng lành nên cứ khóc suốt ngày.
 


img
Nhiều người dân đến dựng rạp, chờ thi thể của 2 đứa con chị Nguyễn Thị Tường Vy

Chiều ngày 21-7, nhiều người dân đã tới nhà bà Nguyễn Thị Huyên (SN 1977, ngụ thôn 1, xã Quảng Điền, con gái thứ 8 của cụ Châu) để che rạp chuẩn bị đón thi thể của bà Huyên và 2 người con là bé Trần Thị Quỳnh (2004) và bé Trần Thị Thùy (SN 2007).

Cạnh đó, một số người dân cũng đang che rạp chuẩn bị an táng bà Nguyễn Thị Mận (SN 1963, ngụ thôn 3, xã Quảng Điền, con gái thứ 4 của cụ Châu).
 
Trong 3 người con của cụ Châu ra Quảng Nam dự đám cưới, còn có con dâu là bà Nguyễn Thị Tường Vy (SN 1969, ngụ thôn 3, xã Quảng Điền). Bà Vy đi cùng 2 người con là cháu Nguyễn Quang Ngọc (SN 2004) và cháu Nguyễn Quang Qúy (SN 2009).

Hai con của bà Vy đã tử nạn trong buổi sáng định mệnh, bà Vy cũng bị thương nhẹ.
 
img
Mới học lớp hết lớp 2 nhưng cháu Nguyễn Quang Ngọc đã nhận được rất nhiều giấy khen

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, em gái bà Vy nói trong nước mắt: Cháu Ngọc vừa học xong lớp 2, năm lớp 1 cháu đạt giải nhất môn toán cấp tỉnh; sang năm lớp 2 cháu cũng đạt giải nhất môn toán cấp huyện và giải khuyến khích môn toán cấp tỉnh. Gia đình đã đặt nhiều hy vọng vào cháu, vậy mà…
 
Cũng theo bà Hạnh, lúc đầu dự tính còn có một đứa con trai đầu của bà Vy đang học trung cấp cùng đi nhưng do nhà trường thay đổi lịch học đột xuất nên cháu không đi.

Cũng trong chuyến đi định mệnh này còn có em Trần Thị Hân (SN 1998). Em Hân là con gái chị Nguyễn Thị Lý (con gái thứ 7 của cụ Châu). Hai bố mẹ ly hôn từ lúc em Hân còn nhỏ, chị Lý ở vậy nuôi con tới giờ.
 
Do bận công việc nên chị Lý không về quê mà cho con gái về dự đám cưới và thăm quê. Vậy nhưng trong buổi sáng định mệnh đã cướp đi tính mạng của em Hân.

Ngay sau khi nhận được tin, 4 người nhà của các nạn nhân đã tức tốc thuê xe ra Quảng Nam, nhưng đến Bình Định thì đã gặp 3 xe chở các nạn nhân về.
 
Thông tin báo về cho biết do thi thể bị các nạn nhân không nguyên vẹn nên cơ quan chức năng đã tiến hành khâm liệm vào quan tài rồi chở về. Dự kiến khoảng 12 giờ đêm 21-7, thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về tới nơi để an táng.
 
Chiều 21-7, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Trần Xuân Đông, tài xế lái ô tô tông chết 7 người.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo