xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sa ngã

NHƯ PHÚ

Từng là trinh sát hình sự, trong quá trình thâm nhập các băng nhóm giang hồ tại TPHCM, Dũng “ben” ăn chơi, trượt dài theo con đường phạm tội

Theo hồ sơ của công an, Dũng tốt nghiệp trung học cảnh sát. Suốt thời gian từ năm 1982-1990, Dũng là trinh sát hình sự Công an quận Tân Bình - TPHCM. Đây là những năm ở Tân Bình các băng nhóm tội phạm gây náo loạn, thanh trừng lẫn nhau. Các tụ điểm ăn chơi, cờ bạc, gái gú mọc lên như nấm.
Dũng được giao nhiệm vụ thâm nhập tìm hiểu quy luật hoạt động của các băng nhóm tội phạm. Qua những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng với các đối tượng giang hồ, Dũng đã mất tỉnh táo, biến mình thành một tay ăn chơi thứ thiệt. Rồi Dũng bị loại khỏi ngành sau một lần lấy trộm khẩu súng K59 của đơn vị.

Kể từ đây, Dũng mua súng, thu nạp đệ tử rồi trở thành một đại ca máu lạnh khiến các băng nhóm khác phải e dè. Dũng thường phê “hàng đá” (một loại ma túy tổng hợp) và lúc nào cũng lận súng bên mình. Những bóng hồng hoạt động trong thế giới ngầm đua nhau nương tựa Dũng để tìm sự bình yên, trong số này có Vũ Thị Kim Dung, một diễn viên xiếc kiêm nghề  cho vay nặng lãi.

img
Di lý Dũng “ben” từ Hà Nội vào Bình Dương để phục vụ điều tra.
ẢNH DO CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG CUNG CẤP

Năm 2003, Công an quận 1 - TPHCM điều tra một vụ mua bán công cụ hỗ trợ và vũ khí quân dụng trái phép, đối tượng bị bắt đã khai mua súng từ Dũng với giá 600 USD. Có lần, một nhà hàng ở quận Phú Nhuận tổ chức tiệc khai trương, Dũng “ben”có mặt để khẳng định “tên tuổi” của mình. Đây là nhà hàng lớn nên thu hút được các băng nhóm giang hồ kéo đến muốn giành phần bảo kê. Giữa cảnh nhốn nháo trong buổi tiệc, Dũng “ben” rút súng bắn chỉ thiên 2 phát súng như để khẳng định số má của mình.

Song song với việc “hành tẩu giang hồ”, Dũng “ben” còn máu mê kinh doanh đủ thứ nghề. Đầu tiên, sau khi rời khỏi ngành, Dũng hùn hạp với một số người mở nhà hàng, vũ trường ở TPHCM. Kinh doanh thất bát, năm 2000, Dũng chuyển sang làm nông trại. Thiếu vốn, Dũng mượn một người quen 100 triệu đồng. Đến hẹn, Dũng không trả tiền, chủ nợ đến nhà đòi thì bị Dũng gí súng vào đầu.

Vào khoảng tháng 10-2009, không rõ vì lý do gì Dũng bỗng giàu lên bất thường. Y đến Quảng Nam, mở Công ty CP Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hợp Nhất chuyên khai thác các mỏ vàng ở địa phương này. Thời gian đó dù đã có vợ nhưng Dũng vẫn cặp với một “má mì” chuyên điều gái mại dâm phục vụ khách sở tại.

Về vụ giết người ở Bình Dương, Dũng khai nhận: Tháng 5-2011, Phan Tuấn Thành (Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam Phát, huyện Bến Cát - Bình Dương) nhờ Dũng đến nhà ông Phan Văn Lan đòi 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất. Dũng “điều” 7 đàn em đến nhà ông Lan đập phá thì bị ông Lan cùng một số người phản ứng. Dũng bắn ông Lan chết tại chỗ. Sau đó, Dũng mua vé tàu hỏa ra Hà Nội bắt đầu hành trình trốn tránh pháp luật của mình. Ra đến Hà Nội ẩn náu một thời gian ngắn, Dũng liều lĩnh trở vào Đà Nẵng, Quảng Nam thậm chí có lần còn vào tận TPHCM.

Kết cục dành cho Dũng “ben”, từ một  trinh sát hình sự trở thành kẻ giang hồ trượt ngã trên con  đường phạm tội là chốn lao tù với hình phạt cao nhất mà y khó tránh khỏi. 

Đối mặt án tử hình

Dũng “ben” sinh ra ở Hà Nội, là con của ông D.H.D và bà N.T.K.T. Ông D.H.D là một vị tướng trong quân đội có nhiều công lao phục vụ đất nước, hiện đã qua đời.

Với việc dùng súng bắn chết chủ doanh nghiệp Lan Thảo, Dũng “ben” bị khởi tố tội danh “Giết người”, đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo