xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

14 lao động chết cháy ở Nga: Đớn đau ngày về

VĂN DUẨN

Khi sang Nga lao động, 14 người đã mang theo khát vọng thoát nghèo nhưng ngày về, người thân phải đón họ trong nỗi đớn đau

Rạng sáng 23-9, nhiều người thân đã có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) để đón thi hài và di hài của 14 nạn nhân bị chết cháy tại một xưởng may ở thị trấn Yegoryevsk, ngoại ô Moscow (Nga) vào chiều 11-9.

“Mẹ ơi, về với con!”

Đúng 8 giờ 5 phút cùng ngày, chuyến bay mang số hiệu VN194 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam chở thi hài và di hài của 14 nạn nhân đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.  

Khi nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga làm thủ thục để bàn giao di hài của chị Trần Thị Châu (ngụ xã Kim Liên, huyện Nam Đàn - Nghệ An) cho người thân thì cháu Nguyễn Ngọc Minh (10 tuổi, con chị Châu) cầm di ảnh mẹ, gục đầu nức nở: “Mẹ ơi, về với con!”.

Ông Đặng Quang Vĩnh (ngụ huyện Yên Thành - Nghệ An), bác của 2 nạn nhân Đặng Quang Ngọc và Đặng Quang Thành (anh em họ, mới qua Nga 15 ngày thì tử nạn) cũng không kìm được nước mắt: “Nhà nghèo, hai đứa phải nghỉ học để đi làm. Xuất ngoại với hy vọng giúp cha mẹ, nào ngờ chân chưa ấm đất đã phải bỏ mạng nơi xứ người”.

img
Bà Miên ngất lịm trước nỗi đau mất con. Ảnh: TUẤN MINH

Anh Nguyễn Quang Thân (ngụ huyện Như Thành - Thanh Hóa), anh nạn nhân Nguyễn Quang Thể, cho biết anh Thể đi Nga vào ngày 26-7 âm lịch năm 2010 và cũng chết đúng ngày 26-7 âm lịch năm 2012. “Ngày đi cũng là ngày giỗ em tôi” - anh Thân đau xót. Vợ anh Thể là chị Nguyễn Thị Thoài cũng chết trong vụ hỏa hoạn để lại đứa con trai mới 3 tuổi ở cùng bà nội già yếu. “Nhà ai cũng nghèo, không biết 2 bà cháu nương tựa vào đâu để sống” - anh Thân nghẹn ngào.

Khoảng 10 giờ, 9 cỗ quan tài được đưa ra cùng những tiếng nấc nghẹn của người thân. Hình ảnh chị Dung (vợ nạn nhân Phan Hồng Phong ở xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh - Quảng Bình) phủ phục bên thi hài chồng, không gượng dậy được, còn cháu Ánh Nguyệt (hơn 4 tuổi) mếu máo sau lưng mẹ làm mọi người không cầm được nước mắt.

Mong vơi bớt nỗi đau

Trong số 14 nạn nhân (8 nữ và 6 nam), có những người tuổi mới đôi mươi với bao khát vọng còn dang dở. Đó là 2 anh em họ Đặng Quang Thành và Đặng Quang Ngọc, vợ chồng Vũ Xuân Thu và Trần Thị Hoản (ngụ huyện Thanh Miện - Hải Dương), vợ chồng Nguyễn Quang Thể - Nguyễn Thị Thoài... 

Trước khi đưa các nạn nhân về nước, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ truy điệu và cầu siêu cho họ. Trong số các nạn nhân, có 9 người được khâm liệm và đặt trong quan tài, 5 người hỏa táng.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cho biết ngoài số tiền 2.000 USD hỗ trợ các gia đình để hỏa táng hoặc chi phí vận chuyển thi hài về nước, Đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt tại Nga đã hỗ trợ thêm cho gia đình mỗi nạn nhân 1.000 USD. Riêng gia đình của 2 cặp vợ chồng Vũ Xuân Thu - Trần Thị Hoản, Nguyễn Quang Thể - Nguyễn Thị Thoài được hỗ trợ 2.500 USD.

11 giờ, chiếc xe cuối cùng rời sân bay Nội Bài, đưa những nạn nhân về nơi an nghỉ tại quê hương, mang theo vào lòng đất khát vọng thoát nghèo và để lại nỗi đau khôn nguôi.

Xé lòng người mẹ

Chiều cùng ngày, ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ của gia đình bà Miên ở huyện Như Thành - Thanh Hóa chật kín người đến hỏi thăm, động viên khi hay tin thi thể vợ chồng anh chị Nguyễn Quang Thể (SN 1986) - Nguyễn Thị Thoài (SN 1990) sắp về đến nhà. Trong góc nhỏ của căn nhà lạnh lẽo khói hương, nhìn di ảnh của đôi vợ chồng trẻ, không ai cầm được nước mắt. Kể từ khi hay tin vợ chồng con trai chết ở Nga, ngày nào bà Miên cũng khóc. “Vợ chồng nó nói 2 bà cháu cứ chịu khó mấy năm nữa thôi, khi về sẽ xây một ngôi nhà thật đẹp. Vậy mà chúng nó đã bỏ bà cháu tôi…” - bà Miên tức tưởi.

Bà Miên chưa nói dứt lời thì chiếc ô tô chở thi thể vợ chồng anh Thể vừa về đến nơi, bà liền lao ra ôm lấy 2 chiếc quan tài kêu khóc thảm thiết: “Các con lừa mẹ, các con nói Tết sẽ về, sao giờ lại bỏ mà đi...”. Trong khi đó, đứa con trai 3 tuổi của anh Thể - chị Thoài chưa thấu hiểu được những mất mát, cứ ngơ ngác nhìn bà...
Tường Minh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo