xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không để cái ác trỗi dậy: “Bàn tay thép” 141

Bài và ảnh: NGUYỄN QUYẾT

Kể từ khi có lực lượng đặc biệt mang tên “141”, đường phố Hà Nội yên bình hơn, côn đồ không còn dám lộng hành như trước

19 giờ ngày 24-9. Ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân - Hà Nội), người xe như mắc cửi. Bốn tổ công tác đặc biệt Y1, Y2, Y4, Y5 thuộc lực lượng 141 với khoảng 40 chiến sĩ CSGT, cảnh sát cơ động (CSCĐ), cảnh sát hình sự (CSHS) tập trung tại 4 góc đường, trở thành “gọng kìm” khóa chặt các đối tượng tình nghi từ các ngả đường.

Không để lọt côn đồ

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ đã có gần 100 trường hợp bị 4 tổ công tác kiểm tra, phạt hành chính.

Đến 21 giờ, trinh sát báo về có 3 thanh niên đầu trần lạng lách “đánh lửa” gần ngã tư trên 2 xe máy. Đứng chặn ngã tư, 2 chiến sĩ CSCĐ ra tín hiệu dừng nhưng 2 chiếc xe lao vút qua. Trong tích tắc, thông tin được báo sang tổ Y2 đang cắm chốt ngay bên kia đường. Hai chiến sĩ CSGT, CSCĐ ào ra, đối tượng liền lắc người, quay xe định chạy về hướng Khuất Duy Tiến. Đoán trước hướng tẩu thoát, 3 CSCĐ phía trong đã kịp lao ra bọc lót, giữ cứng tay lái chiếc xe máy, một bàn tay nhanh chóng tắt chìa khóa xe, những “quái xế” ngay tức khắc bị khóa tay.

21 giờ 45 phút, một chiếc taxi chở nhóm thanh niên lưu thông theo hướng Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến lướt nhanh. Nghi có vấn đề, lực lượng 141 ra hiệu dừng lại. Nhóm thanh niên đầu xanh đầu đỏ, xăm trổ đầy người nói vừa đi sinh nhật về, không có gì trong người. Tuy nhiên, một trinh sát đã kịp quan sát thấy một bao thuốc lá ném bên ngoài cửa xe. Kiểm tra, các chiến sĩ công an phát hiện đó là loại ma túy dạng “cỏ” được cuộn tròn trong điếu thuốc. 

Đến 22 giờ, đội Y4 chưa kịp xử lý xong tay anh chị điều khiển chiếc Mazda mang theo chiếc gậy đánh bóng chày đã tét đầu mà không giải trình được tại sao, cũng không xuất trình được thẻ CLB hay tham gia một đội bóng nào thì một chiếc taxi 4 chỗ lại lọt vào tầm ngắm của các anh. Khám xét chiếc taxi, lực lượng CSHS thu được một bộ đồ nghề của dân cờ bạc bịp chuyên nghiệp.
Các đối tượng được xác định là Nguyễn Đức Thụ, Nguyễn Cao Đỉnh, Bùi Sĩ Lân (cùng huyện Phú Xuyên - Hà Nội) và Nguyễn Văn Tuấn (ngụ quận Hà Đông - Hà Nội). Theo khai nhận của Nguyễn Cao Đỉnh, món “đồ nghề” trên “mới mua của một người ở phố Xã Đàn (quận Đống Đa) với giá 6,5 triệu đồng, chưa kịp làm gì”, dẫu vậy, cả nhóm vẫn bị đưa về trụ sở để làm rõ.
img
Các đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự đang được đưa về
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội để làm rõ

Khắc tinh tội phạm

Được coi là “quả đấm thép” của liên quân 141, trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2, Tổ trưởng Tổ Công tác Y2/141, luôn xông pha ở những “điểm nóng”. Rất nhiều tên tội phạm ngoan cố vứt cả xe bỏ chạy cũng không thoát, đành thúc thủ. Như vụ việc xảy ra lúc 22 giờ 45 phút ngày 2-9, tại nút giao thông Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh. Phát hiện một xe Hyundai có nhiều biểu hiện nghi vấn, Tổ Công tác Y2/141 kiểm tra.
Đối tượng ngồi trong xe loay hoay định giấu vật gì dưới ghế nhưng tổ công tác đã nhanh chóng áp sát khống chế và thu giữ một túi vải đựng một khối lượng lớn ma túy dạng bột, viên và đá. Sau khi đấu tranh, đối tượng Dương Mạnh Trường (SN 1978, ở quận Đống Đa) và đồng bọn là Nguyễn Trọng Đạt (SN 1976, quận Cầu Giấy) đã lộ rõ chân tướng là một “đại lý” ma túy di động.
Trong một năm hoạt động, tổ công tác 141 là đơn vị thường xuyên gặp những tội phạm rất manh động, sẵn sàng chống lại bất kỳ lúc nào. Mới nhất, tối 25-9, trên phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa), một chiếc ô tô 4 chỗ màu trắng, phía sau treo biển xe tập lái lưu thông về ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch.
Khi đó, Tổ Công tác Y1/141 đang làm nhiệm vụ tại khu vực này, thấy xe có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe vẫn phóng đi. Thượng sĩ CSCĐ Lê Văn Tuấn đuổi theo chặn trước đầu xe, yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng lái xe đã lao thẳng vào anh. Đến khi bị khống chế đưa về chốt kiểm tra, tài xế nồng nặc mùi bia rượu, nói chuyện trong tình trạng say lướt khướt. Đối tượng là… thầy giáo dạy lái xe.
img

Số hàng “nóng” tổ công tác đặc biệt 141 thu được

Còn theo lời kể của thiếu tá Trần Quang Vinh, một lần khi anh đang chốt chặn tại nút giao thông Láng Hạ - Thái Hà (quận Đống Đa), phát hiện chiếc ô tô Lexus chở 3 thanh niên có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Các đối tượng lao xe về phía tổ công tác, đẩy lùi 1 chiến sĩ CSGT. Không những thế, lái xe và 2 tên côn đồ ngồi phía sau liên tục nhổ nước bọt, lăng mạ cảnh sát... “Nhận thấy sự việc diễn ra quá căng thẳng, tôi đã phát lệnh toàn bộ lực lượng tổ công tác ra khống chế nhưng các đối tượng vẫn tỏ ra chây lì, không chịu dừng xe.
Đến khi trung tá Bùi Văn Vượng mở được cửa ô tô, lao vào trong xe, dùng súng khống chế, các đối tượng mới chịu dừng xe, tắt máy” - thiếu tá Vinh kể. Khi xuống xe, 1 trong 3 đối tượng luôn trong trạng thái cúi xuống, tay liên tục sờ vào bụng. Cảnh sát đã khống chế và kiểm tra, phát hiện Nguyễn Quang Huy (SN 1987, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) có súng. Huy khai “đi xem bắn nhau ở cầu Thăng Long nhặt được khẩu súng này (?!)” . 

Trong các vụ tổ công tác 141 tiếp nhận, nếu có dấu hiệu hình sự, tổ công tác đều đưa về trụ sở của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hà Nội để xử lý. Đối với những đối tượng có biểu hiện vi phạm luật giao thông và có hành vi chống đối, thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng PC45, chỉ đạo các đơn vị thuộc PC45 kiên quyết xử lý nghiêm minh. “Khi lực lượng CSHS tham gia cùng CSGT và CSCĐ giữ gìn đường phố, sẽ được hiểu như một quả đấm thép lập lại trật tự xã hội” - thượng tá Hải nói.

Bàn giao 1.600 vụ có dấu hiệu hình sự

Theo đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, tháng 8-2011, tổ công tác đặc biệt được thành lập để thực hiện kế hoạch 141/KH-CATP với 5 tổ công tác từ Y1 đến Y5. Từ khi ra mắt đến nay, các tổ “141” đã kiểm tra, xử lý gần 23.000 trường hợp vi phạm, bàn giao trên 1.600 vụ việc có dấu hiệu hình sự cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý, thu giữ một lượng lớn súng đạn, dao kiếm các loại.

Chính vì vậy, tổ công tác 141 đã trở thành “thương hiệu” của công an thủ đô Hà Nội. Đại tá Ngọc cho biết có rất nhiều chiến sĩ CSGT, CSHS và CSCĐ xin được tham gia vào tổ công tác 141. Vừa qua, ngoài 5 tổ công tác 141 đang hoạt động hiệu quả, Công an TP Hà Nội đã quyết định thành lập thêm 10 tổ công tác đặc biệt 141. Như vậy, 15 tổ công tác đặc biệt với 150 thành viên, côn đồ đường phố được cảnh báo sẽ không còn “đất” để lộng hành.

           
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo