xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khamis Gaddafi chết thêm lần nữa?

Bằng Vy (Theo RIA Novosti, Guardian, BBC, Reuters)

(NLĐO) - Khamis, con trai út của nhà lãnh đạo Libya quá cố Muammar Gaddafi, vừa bị tiêu diệt trong cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và các tay súng ở Bani Walid, theo truyền thông Ai Cập đưa tin ngày 20-10.

Báo chí dẫn lời ông Omar Hmaidan, phát ngôn viên của quốc hội Libya, cho hay Khamis bị giết vào đêm 20-10 và thi thể của anh ta đã được chuyển về thành phố Misrata. Đài Russia Today dẫn lời phó Thủ tướng Libya, Tiến sĩ Mustafa Abushagur, xác nhận thông tin trên.
 
img
Khamis Gaddafi bị thông báo tử trận thêm lần nữa. Ảnh: RIA Novosti/Libyan TV
 
Đây không phải là lần đầu có tin Khamis, 29 tuổi, tử trận. Khi chế độ nhà Gaddafi sụp đổ đúng một năm trước, Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia Libya (NTC) liên tiếp thông báo về cái chết của Khamis nhưng không lần nào thông tin được xác nhận.
 
Khamis từng là chỉ huy Lữ đoàn số 32 tinh nhuệ, một trong những đơn vị chuyên nghiệp và trung thành nhất của ông Gaddafi. Ngoài Khamis, người con trai thứ hai của ông Gaddafi – “thái tử” Saif al-Islam – cũng từng bị báo tử trong một cuộc không kích của NATO hồi tháng 5-2011. Tuy nhiên, Saif vẫn còn sống và đang đối mặt với quá trình xét xử ở Libya.
 
Cuộc giao tranh ở Bani Walid ngày 20-10 khiến 26 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương, một quan chức giấu tên ở Misrata thông báo. Hầu hết người bị thương là do vũ khí hạng nhẹ, chứng tỏ đụng độ diễn ra trong phạm vi hẹp, và một số người bị trúng mảnh bom.
 
img
 Ông Ibrahim luôn chủ trì các cuộc họp báo khi Libya xảy ra chiến sự ác liệt. Ảnh: EPA
 
Trong khi đó, văn phòng thủ tướng Libya ngày 20-10 thông báo Moussa Ibrahim, phát ngôn viên của ông Gaddafi, đã bị bắt ở Tarhouna, cách thủ đô Tripoli 65 km về phía nam, và đang được đưa về Tripoli để thẩm vấn.
 
Tuy nhiên, nhiều quan chức Libya khác tỏ ra nghi ngờ vì nhiều báo cáo về nhân vật này trong quá khứ đều sai lệch, đồng thời văn phòng thủ tướng không hề cung cấp bất cứ hình ảnh hay video nào chứng minh.
 
Sau đó xuất hiện một đoạn ghi âm trên mạng của một người tự xưng là Ibrahim, phủ nhận bị bắt. "Tin tôi bị bắt là nỗ lực nhằm thu hút sự chú ý ra khỏi tội ác mà lực lượng nổi dậy của NATO vi phạm, chống lại người dân ở Bani Walid. Chúng tôi ở bên ngoài Libya và chúng tôi không có mối liên hệ hay liên lạc gì với Bani Walid” - ghi âm có đoạn như trên.
  
Hiện tính xác thực của thông tin chưa được khẳng định.
 
Ibrahim là người thường xuyên chủ trì các cuộc họp báo ở Tripoli hồi năm ngoái khi chiến sự còn ác liệt. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông này là không lâu trước khi Tripoli lọt vào tay quân nổi dậy hồi tháng 8-2011.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo