xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tầm nhìn của Mukesh Ambani

NGUYỄN CAO

Sinh ra với chiếc muỗng bạc trong miệng, biệt tài của Mukesh Ambani, người giàu thứ 19 thế giới, là biến nó thành chiếc muỗng vàng

Mukesh Ambani, năm nay 55 tuổi, là người giàu nhất ở Ấn Độ với khối tài sản cá nhân 22,3 tỉ USD, theo tạp chí Forbes 2012. Ở châu Á, ông chỉ kém ông Lý Gia Thành, nhà đầu tư Hồng Kông có tầm ảnh hưởng lớn.

Bất bại trên thương trường

Ông Mukesh Ambani sinh ra trong một gia đình doanh nghiệp nổi tiếng giàu có. Cha ông, Dhirubhai Ambani, là người sáng lập Reliance Industries, một trong những công ty tư nhân lớn nhất Ấn Độ, với biệt danh “ông hoàng polyester”.
 
Năm 1980, sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân hóa công nghiệp, ông học bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Trường Đại học Stanford (Mỹ) nhưng chỉ được một năm thì bị cha gọi về phụ giúp xây dựng và quản lý nhà máy kéo sợi tơ polyester (PFY) lớn nhất Ấn Độ.
 
Về Reliance Industries từ năm 1981, ông bắt đầu thực hiện ước mơ của cha là bành trướng khắp thế giới danh tiếng của tập đoàn gia đình, nâng sản lượng hằng năm từ vài trăm ngàn tấn lên hơn 12 triệu tấn PFY. Sau đó, ông mở rộng hoạt động sang ngành hóa dầu, lọc dầu và khai thác dầu khí. Ông đích thân chỉ huy  xây dựng cơ sở lọc dầu lớn nhất thế giới ở Jamnagar, bang Gularat, với công suất 33 triệu tấn/năm (năm 2010).
 
img
Tỉ phú Mukesh Ambani. Ảnh: I.E 
 
Rồi ông Mukesh lấn sân sang ngành công nghệ thông tin và viễn thông,  cùng với em trai Anil Ambani thành lập Reliance Communications Ltd, một trong những công ty viễn thông lớn nhất Ấn Độ.
 
Thành tích mới nhất của ông là mua lại 95% cổ phần Công ty Infotel Broadband với giá gần 1 tỉ USD vì công ty này  được cấp phép độc quyền thực hiện mạng internet 4G ở 22 tỉnh của Ấn Độ. Kế tiếp, ông mua lại 38,5% vốn công ty Extramarks chuyên ngành dạy học trực tuyến (e-learning). Kết hợp internet với giáo dục là bước phát triển mới nhất của “đế chế” Reliance Industries.

Nói chung, giống như nhiều tỉ phú khác trên thế giới, ông Mukesh Ambani là một người biết nhìn xa trông rộng, nắm bắt thời cơ tốt nhất để phát triển. Ông không những giữ được thanh danh của tập đoàn gia đình mà còn làm gia tăng giá trị tài sản theo cấp số nhân. Một trong những câu nói nổi tiếng của ông là “Trong khi thế giới già đi thì Ấn Độ trẻ lại. Đó là sức mạnh của chúng ta”.

Bất bại trên thương trường nhưng một trong những thất bại lớn nhất trong đời ông là không thể hòa thuận với em trai Anil Ambani. Mối bất hòa bắt đầu từ khi cha ông qua đời năm 2002 dẫn tới việc Tập đoàn Reliance Industries tách ra làm hai: Reliance Industries Limited (RIL) do ông Mukesh làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành và Anil Dhirubhai Amabani Group (Reliance ADAG) do Anil làm chủ 3 năm sau. Đây là một vụ chia gia tài đau lòng đối với bà Kolilaben Ambani, mẹ của Mukesh và Anil vì không thể giải hòa các con.

Chơi ngông

Tỉ phú Mukesh Ambani từng gây sốt trong giới truyền thông khi ông cầu hôn bà Neeta Ambani theo cách lạ đời nhất. Đang chở Neeta trên chiếc xe chạy giữa đường đông đúc xe cộ, ông dừng lại, tắt máy rồi ngỏ lời cầu hôn. Bà Neeta yêu cầu ông chạy tiếp rồi trả lời sau. Ông từ chối, bất chấp tiếng kèn inh ỏi từ phía sau. Mãi đến khi bà Neeta gật đầu, ông mới chịu lái xe đi tiếp.
 
img
Lâu đài Antilla ở Mumbai. Ảnh: AP
 
Đang ở trong một căn nhà 9 tầng đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn 5 sao, năm 2007, ông Mukesh bỏ ra hơn 1 tỉ USD xây một ngôi nhà thông minh 27 tầng, trong đó có 6 tầng hầm làm garage, ở thành phố cảng Mumbai.
 
Ngôi nhà mang tên Antilla giống như một lâu đài hiện đại có hình thù kỳ dị được coi là đắt nhất thế giới, có 3 bãi đáp trực thăng, một phòng khiêu vũ trang hoàng đèn nến bằng vàng khối, một rạp hát 50 chỗ ngồi, nhiều vườn treo, sử dụng 600 nhân viên để làm vệ sinh, bảo dưỡng… Đặc biệt, nhà có một góc nhìn toàn cảnh khu nhà ổ chuột, nơi sinh sống của 60% dân số Mumbai.

Vấn đề là cất xong nhà cách đây 4 năm, ông Mukesh không dám ở, chỉ thỉnh thoảng đưa vợ con và bạn bè đến chơi rồi về, không dám ngủ qua đêm. Lý do, chủ nhà dị đoan cho rằng thiết kế không đúng nguyên tắc của Vastu Shastra, phong thủy của Ấn Độ. Mặt phía Đông ngôi nhà không đón hết ánh sáng bình minh và đó là một điều cấm kỵ của Vastu Shastra, theo Zonebourse.com.

Tuy nhiên, cũng có tin lý do thật sự đằng sau chuyện mê tín nói trên là ông sợ công luận dị nghị bởi ngôi nhà quá sang trọng. Trong khi đa số dân Mumbai không kiếm nổi 2 USD/ngày thì ông chủ nhà này kiếm dễ dàng mỗi giờ 3,3 triệu USD.

Tỉ phú Mukesh vốn là người thích chơi ngông. Ông từng mua tặng vợ một chiếc máy bay Airbus nhân dịp sinh nhật lần thứ 44. Bản thân ông có 3 chiếc máy bay riêng. Ông không sắm du thuyền, tàu lặn như mấy vị đại gia khác nhưng có một đam mê vô tận: sở hữu Mumbai Indians, đội bóng cricket nổi tiếng ở giải hạng nhất và trở thành ông bầu thể thao giàu nhất thế giới, hơn cả ông chủ đội bóng đá Chelsea và AC Milan.
 
Kỳ tới: “Vua bán lẻ giày” Henry Sy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo