xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nợ khó đòi

A.Q

- Này ông. Nợ công nước mình nhiều ghê. Nay đã khoảng 67,6 tỉ đô, tính ra tụi mình mỗi người gánh gần 760 đô. Còng lưng ông ạ!

- Chết cha!

- Nghe dự báo năm tới còn tăng nữa, lên khoảng 75,7 tỉ đô...

- Đúng là nhiều thiệt nhưng nhìn ra bên ngoài thì thấy không quá lo vì nợ công của mình mới chỉ ở mức trung bình của thế giới thôi. Này nhé: Mỹ nợ hơn 11,1 ngàn tỉ đô; Đức gần 2,8 ngàn tỉ đô, Ý hơn 2,49 ngàn tỉ đô, Pháp hơn 2,3 ngàn tỉ đô… Riêng “ông” Nhựt Bổn mới kinh: 12,6 ngàn tỉ đô, tỉ lệ nợ công/GDP tới 220% lận.

- Ừ, nghe ông nói thì tui yên tâm.

- Có nhiều món nợ khác đáng sợ hơn, con nợ coi thường chủ nợ, chẳng thèm trả.

- Đó là những gì ông nhỉ?

- Thử coi, hàng trăm trường hợp ô tô - xe máy tự bốc cháy đã hơn 2 năm rồi, các cơ quan chức năng hứa tìm đích xác nguyên nhân để giúp dân mình phòng tránh nhưng đến nay vẫn chưa có, hôm 29-10 lại thêm 2 vụ xe tự cháy ở Hà Nội nữa đó. Vụ bệnh lạ ở Quảng Ngãi nhé, cũng đã 2 năm rồi vẫn kết luận là... “lạ”. Còn nữa, vụ đập thủy điện Sông Tranh 2, bên nói an toàn bên nói không; bên nói động đất do tích nước, bên nói vì nằm trong đới đứt gãy khiến dân quýnh, chẳng biết tin ai. Mới nhứt là vụ áo ngực Trung Quốc độn cườm và nhớt. Mấy ổng hễ thấy “lạ” là hứa “sẽ nghiên cứu”...

- Thôi đừng kể nữa, nhức cái đầu quá.

- Không nhức mới lạ, bởi người bị nợ đều là dân tụi mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo