xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị cướp, biết kêu ai?

NHÓM PHÓNG VIÊN

Đường vắng, điện chiếu sáng thiếu hoặc không có, lực lượng dân quân ít lại thường đóng cửa trụ sở đi ngủ... Đó là những điều kiện thuận lợi cho bọn cướp lộng hành

Dưới đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Người Lao Động trên những đoạn đường thường xuyên xảy ra nạn cướp giật trong thời gian gần đây.

Nín thở qua cung đường cướp giật

21 giờ. Trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn từ cầu Lò Gốm (quận 6) đến ngã ba Hồ Học Lãm - Võ Văn Kiệt (quận Bình Tân), đường tối om, hai bên đường không có nhà dân, thỉnh thoảng có một vài xe máy chạy với tốc độ cao. Lưu thông qua đoạn này, chúng tôi vừa phải liên tục nhìn kính chiếu hậu vừa căng mắt quan sát phía trước với một cảm giác lành lạnh, bất an.
img
Bốn đối tượng thực hiện vụ chém đứt tay nạn nhân để cướp xe SH xảy ra tối 24-11 và vũ khí
 gây án (Ảnh do Công an quận 2 cung cấp).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hằng đêm, trên đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn từ Phạm Phú Thứ (quận 6) đến Quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh) đều có lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra từ 22 giờ đến rạng sáng hôm sau. Nhưng theo nhiều người dân ở đây, những vụ cướp táo tợn vẫn diễn ra. Một người chạy xe ôm trên đường Hồ Học Lãm (phường An Lạc, quận Bình Tân) cho biết: “Tôi đậu xe ở đây, cách một vài bữa lại nghe tiếng la cướp. Chúng ra tay rất nhanh, nạn nhân chỉ còn cách đi trình báo công an thôi...”.

Đi dọc đại lộ Võ Văn Kiệt từ quận 1 đến huyện Bình Chánh, chúng tôi ghi nhận một số phường có bố trí chốt dân phòng hoặc dân quân trực. Tuy nhiên, lực lượng dân quân ít, khoảng cách khá xa, đã vậy về khuya, một số chốt lại đóng cửa. Đường vắng, đèn không có, lực lượng dân quân ít ỏi, nếu chẳng may bị cướp, biết kêu ai?

Tương tự, đường Vành Đai dẫn lên cầu Phú Mỹ (quận 2), đại lộ Nguyễn Văn Linh (quận 7) rất vắng vẻ, hai bên là đầm lầy, cỏ mọc cao lút đầu người hoặc những hàng cây lớn nối tiếp nhau, đèn đường thưa thớt, có nhiều đoạn tối om. Địa hình “nguy hiểm” nhưng suốt một đoạn đường dài chúng tôi ghi nhận chỉ có một chốt an ninh gần chân cầu Phú Mỹ (quận 2); cách đó khoảng 300 m là chốt dân phòng của Công an phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) có lực lượng trực đêm; chốt bảo vệ nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (quận 7) bỏ hoang, không có người trực.

Khu vực giáp ranh nên... khó quản lý!

Theo nhận định của lãnh đạo UBND quận 8 và UBND quận Bình Tân, tình hình an ninh trật tự trên đại lộ Võ Văn Kiệt phức tạp do tuyến đường chạy qua nhiều quận, hệ thống đèn đường không được chiếu sáng thường xuyên dù đã nhiều lần kiến nghị đến Ban Quản lý dự án đại lộ Võ Văn Kiệt. Trước tình hình tai nạn giao thông và cướp giật gia tăng, quận 8 và quận Bình Tân đã chủ động cùng những địa phương giáp ranh như quận 6, huyện Bình Chánh tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn nhằm đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Còn theo trung tá Nguyễn Văn Cội, Trưởng Công an phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, từ đầu năm đến nay, công an phường thường xuyên cho lực lượng chốt chặn 24/24 giờ quanh khu vực đường Vành Đai dẫn lên cầu Phú Mỹ, tuy nhiên, đây là địa bàn giáp ranh giữa phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) với quận 7, lực lượng mỏng nên vẫn xảy ra những vụ cướp táo tợn. Đáng lưu ý là có những đôi tình nhân vô tư dựng xe tay ga đắt tiền bên vệ đường rồi ra bờ sông hoặc lên giữa cầu Phú Mỹ tâm sự, đã trở thành miếng mồi ngon của đối tượng cướp giật. Trước tình hình trên, công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường bố trí lực lượng túc trực tại khu vực trên.
Sử dụng ma túy trước khi gây án
Ngày 27-11, Công an quận 2 cung cấp cho báo chí một số thông tin về băng nhóm chém đứt bàn tay của chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy vào tối 24-11. Theo đó, các đối tượng khai nhận trong 4 tháng, bọn chúng đã thực hiện 15 vụ dùng mã tấu chém người để cướp tài sản. Trước khi đi cướp, bọn chúng đều sử dụng chất ma túy tổng hợp. Công an quận 2 đã bắt thêm Hùng Bảo Anh (SN 1988), Cao Văn Hưng (SN 1983) và Đậu Văn Võ (SN 1990) là những đối tượng tiêu thụ hàng cướp được của băng cướp trên. Trong các đối tượng trên, Nguyễn Hoàng Phương đang bị Công an tỉnh Ninh Thuận truy nã về tội “Cướp giật tài sản” và Hùng Bảo Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 
T.Đồng
 
ÔNG NGUYỄN VĂN DŨNG (PHƯỜNG 10, QUẬN 6):
Tiện đường mà không dám đi

 Nhà tôi nằm bên đại lộ Võ Văn Kiệt nhưng mỗi khi muốn đi ra trung tâm TP, tôi chọn đi vòng ra những tuyến đường khác. Nơi có ánh sáng mà bọn cướp còn ra tay táo tợn, bất chấp mọi thủ đoạn, còn nhiều đoạn trên đại lộ Võ Văn Kiệt tối thui làm sao người dân dám đi, nếu lỡ xảy ra cướp, biết cầu cứu ai bây giờ? Tốt nhất là tự bảo vệ tính mạng của mình.

ÔNG LÊ VĂN VÂN (SỬA XE MÁY GẦN CHÂN CẦU PHÚ MỸ):
Đường vắng, cướp lộng hành

Con đường này dài hơn 5 km, chạy băng giữa đồng; ban ngày còn đỡ, đêm xuống thì vắng tanh. Đây là nơi “đắc địa” cho bọn cướp giật. Tôi làm ở đây và biết rõ bọn chúng. Khoảng 6 tên thường xuyên quần thảo từ bên kia cầu sang quận 2, thấy ai đi một mình và có tài sản là chúng “xơi” liền. Băng này có nhiều xe lắm, nay chạy xe này, mai chiếc khác, thay đổi thường xuyên.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy bị cướp chặt tay là em con ông chú tôi. Hôm xảy ra sự việc, người Thúy dầm dề máu, mấy chiếc container chạy chậm hoặc dừng lại xem nhưng không có tài xế nào dám mở cửa xuống can thiệp. Năm ngoái có một ông câm cũng bị cướp chém đứt tay trên dốc cầu Phú Mỹ này.

BÀ TRẦN THỊ CHI (PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI, QUẬN 2):
Giữa đêm nghe kêu cứu là chuyện thường

Rất nhiều lần giữa đêm đang ngủ, tôi nghe tiếng la “cướp, cướp…” từ ngoài đường vọng vào. Nhà giữa đồng trống, nghe thấy đã run, nào dám mở cửa. Mấy bà đi chợ sớm bị bọn cướp chặn hoài, riết không dám đi qua cầu Phú Mỹ nữa. Mới đây, một chị ở chung cư Thạnh Mỹ Lợi bị chúng giật giỏ xách trong đó có 5 triệu đồng và điện thoại di động ngay giữa cầu. Dân ở đây nói nếu qua cầu mà gặp cướp, cứ cho chúng lấy hết, giữ được tính mạng là tốt rồi.

Từ 0 giờ đến 5 giờ sáng, công an đi tuần tra nên 18 - 19 giờ là bọn cướp đã ra đường rồi. Khoảng một tuần nay, phường mới dựng lên cái chốt dân phòng gần dưới chân cầu.
 
Q.Lâm - P.Dũng ghi

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo