xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gia đình tan nát vì đá gà

Bài và ảnh: KHA MIÊN

Mẹ chết. Cha vào tù. Hai đứa trẻ chia cách 2 nơi… Một gia đình hạnh phúc đã tan vỡ vì người chồng lún sâu vào trò cá độ đá gà

Trước sân TAND TPHCM, một bé gái trạc 10 tuổi ngồi trầm tư dõi mắt lên dãy phòng xử án, lâu lâu lại buông tiếng thở dài. Gương mặt em già dặn so với độ tuổi, thấp thoáng một nỗi buồn khó gọi thành tên. Do chưa đủ tuổi dự tòa, em không được vào phòng xử mà phải ngồi bên ngoài, ngóng chờ tin từ các cô, các bác tham dự phiên tòa xét xử cha. Nạn nhân trong vụ án không phải ai khác mà chính là mẹ của em.

img
Con gái của bị cáo Đ.G.L ngóng theo bóng dáng cha

Người chồng tồi tệ

Bị cáo Đ.G.L (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) gặp gỡ và yêu thương chị P.T.M.T trong những năm cùng học đại học. Năm 2001, họ nên duyên vợ chồng. Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ nhân lên khi 2 đứa con lần lượt chào đời. L. mở xưởng điều để có điều kiện chăm lo cho gia đình tốt hơn. Thế nhưng, khi xưởng điều phát triển, điều kiện kinh tế gia đình ổn định, L. bắt đầu mê đỏ đen, nướng sạch tiền vào các trường gà. Cuộc sống gia đình vì thế ngày càng khó khăn.

Nhiều lần, T. khuyên nhủ chồng bỏ bài bạc, chí thú làm ăn để nuôi các con thành tài nhưng mọi cố gắng của chị đều trở nên vô nghĩa. L. ngày càng bỏ bê công việc, tệ hơn, mỗi khi thua độ, L. lại mang cơn giận về trút lên vợ con. Không chịu nổi đòn roi của chồng và không muốn các con bị tổn thương, chị T. nhiều lần đòi ly hôn nhưng rồi đành nhượng bộ trước những lời năn nỉ, hứa hẹn của L.

Một buổi sáng cuối năm 2011, hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã. Trong cơn giận, chị T. tiếp tục đòi ly dị. L. tức giận chạy đến giật lấy dao chị T. đang cầm gọt cà chua và đâm liên tiếp nhiều nhát vào người vợ.

Đau đớn, chị T. vùng chạy ra ngoài kêu cứu, còn L. tự đâm vào ngực mình định tự sát nhưng lưỡi dao bị gãy. Do vết thương gây thủng phổi, chị T. đã tử vong trên đường đi bệnh viện. L. bị bắt giữ sau đó ít ngày. TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm đã tuyên phạt L. tù chung thân về tội “Giết người”. L. làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Mất mát của trẻ thơ

Tại phiên xử phúc thẩm, L. lí nhí bào chữa cho hành vi giết người đã từng một thời đầu ấp tay gối với mình: “Bị cáo rất sợ phải ly hôn... Vợ bị cáo đã hứa không nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Vậy mà hôm đó cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó, bị cáo giận quá nên mới…”. Câu nói buông lửng bởi tội ác không thể biện minh của L. Vợ anh ta hoàn toàn không có lỗi, các con của L. lại càng vô tội. Tất cả bi kịch của gia đình hôm nay đều vì máu mê cơ bạc, sự ích kỷ và thói côn đồ của bị cáo.

Rưng rưng nước mắt, L. xin được giảm án để sớm trở về chăm sóc cho 2 con còn nhỏ. Sau khi vụ án xảy ra, con gái lớn của L. được anh trai của L. đón về Bình Phước nuôi dưỡng, bé trai nương nhờ  gia đình bên ngoại tại Vũng Tàu. Khoảng cách địa lý cùng sự rạn nứt quan hệ giữa gia đình hai bên nội ngoại đã khiến tình cảm giữa hai chị em ngày càng xa cách.

Khi được dẫn ra xe về trại giam, nhìn thấy con gái ngồi thui thủi một mình trên sân tòa rộng đầy nắng, L. bật khóc nức nở. Bé gái ngơ ngác bật dậy rồi chạy đến bên cô ruột, lững thững đi theo sau cha. Gương mặt em không biểu lộ cảm xúc, không một lời nói với cha, chỉ có ánh mắt đau xót đến cùng cực. Dường như trong em đang giằng xé giữa tình phụ tử và lòng oán hận…

Chiếc xe lăn bánh, bóng dáng L. mất hút. Người cô quay sang ôm chặt đứa cháu gái vào lòng. Trong giọng nói đều đều bình thản đến lạ, em tâm sự: “Mới đầu, con giận cha lắm. Giờ thì hết rồi. Con mong cha về để chăm sóc chị em con. Không được ở cùng em, con nhớ em lắm…”.

Trong phiên xử phúc thẩm mới đây, bị cáo Đ.G.L không nêu thêm được tình tiết nào mới, HĐXX không có cơ sở để xem xét giảm án cho bị cáo, giữ nguyên án tù chung thân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo