xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ TNGT 11 người chết: Bàng hoàng, thẫn thờ

Bài và ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO) - Vụ 2 xe khách đối đầu trên Quốc lộ 1 làm 11 người chết, 72 người bị thương rạng sáng 8-3 không chỉ gây bàng hoàng cho những người đi trên chuyến xe định mệnh mà còn để lại nỗi đau đến thẫn thờ cho người thân.

Sáng 8-3, tại Bệnh viện Cam Ranh - Khánh Hòa, anh Đặng Văn Thương (33 tuổi, ngụ huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, anh và vợ đang ôm 2 con gái nhỏ thiu thiu ngủ thì bỗng xe giật tung cùng tiếng nổ lớn. Anh bị hất về phía trước, chỉ biết cố ôm chặt con.
 
“May mắn là 2 con gái không bị xây xát nặng, chỉ lo cho vợ tôi (chị Đỗ Thị Thu, 32 tuổi - PV) vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện mà chưa biết tình trạng sức khỏe như thế nào” - anh Thương thở dài.
img
Ba cha con anh Đặng Văn Thương

Thương tâm hơn là gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thủy (24 tuổi, ngụ huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi). Nằm cùng chị là con trai Trịnh Huy Ngọc Bảo, mới 14 tháng tuổi. Cả 2 vừa được chụp X-quang, các bác sĩ nghi ngờ mẹ con chị bị chấn thương sọ não. “Tôi nằm đây, còn chồng phải đi phẫu thuật, không biết sống chết thế nào” - chị Thủy lo lắng.
 
img
Bé Bảo, nạn nhân nhỏ tuổi nhất, bị chấn thương sọ não
 
Nạn nhân Lê Văn Rồi (21 tuổi, ngụ huyện Tư Nghĩa) kể lại: “Cảnh tượng lúc đó thật hãi hùng, 2 xe đấu đầu vào nhau. Hàng chục người kêu khóc, máu me chảy lênh láng. Bạn tôi cũng nằm kẹt trong xe. Hai đứa tính vào Sài Gòn làm ăn, lập nghiệp nhưng mới đi đã gặp chuyện".
 
img
Anh Lê Văn Rồi
 
Hiện tại, những người tử vong đã được đưa vào nhà xác của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để chờ người nhà tiếp nhận. Đa số các nạn nhân đều ở Quảng Ngãi. Chiều tối 8-3, người nhà đã đến nhận 6 thi thể. Dự kiến sáng 9-3, các nạn nhân sẽ được đưa về quê an táng.
 
img
Đợi nhận thi thể người thân

Không cầm được nước mắt, chị Phạm Thị Sang, chị gái của anh Ngô Hữu Phước (SN 1986, huyện Tân Phú - Đồng Nai), đau đớn: “Phước là đứa em hiếu thảo, cả gia đình chuyển từ Quảng Ngãi vào Đồng Nai sinh sống nhưng Phước vẫn ở lại quê để nuôi bà nội đã hơn 80 tuổi. Phước mới 27 tuổi, còn trẻ quá mà sao đi sớm vậy?…”.
 
Mẹ Phước bà Phạm Thị Thơm, nghe con trai gặp nạn cũng theo con gái đến Cam Ranh. Vừa đến nhà xác, bà đã khóc ngất. Đứng nhìn con trai thân thương đang được khâm liệm mà bà không sao nói nên lời, chỉ biết đứng nhìn, nước mắt tuôn trào...
 
img
Bà Thơm chết điếng trước sự ra đi của con trai

Chú ruột nạn nhân Nguyễn Ngọc Bình (28 tuổi, trú ở huyện Tư Nghĩa) cho biết: “Khoảng 2 giờ sáng, ba Bình nghe được tin dữ liền vội vã đón xe vào Nha Trang. Tôi thương ông anh đã có tuổi rồi, nay phải chứng kiến cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh. Bình là con ngoan, trụ cột của gia đình. Từ nhiều năm nay, Bình phải vào TPHCM làm thợ nhôm lấy tiền phụ ba má nuôi 2 em đi học đại học và cấp 3".

Đau xót hơn là trường hợp chị em Đặng Thị Thơm - Đặng Thị Kim Hoa ở Sơn Tịnh. Do cuộc sống khó khăn, 2 chị phải vào TPHCM bán nem chả để nuôi các con nhỏ ăn học. Chị Đặng Thị Thơm có 2 con đang học lớp 4 và lớp 6; chị Hoa có 3 con, trong đó 2 người đang học đại học và cấp 3. Cả năm về thăm nhà được mỗi dịp Tết, vì quyến luyến nên mãi đến nay, 2 chị mới vào TPHCM tiếp tục làm ăn và gặp nạn.

Anh Đặng Bá Vằng, em họ của chị Thơm - Hoa, cho biết: "Nghe tin 2 chị gặp nạn, tôi vội vàng đến nhà xác để nhận dạng, khoảng 8 giờ mới báo cho gia đình các chị biết. Chồng của 2 chị đang đón xe vào Nha Trang. Hai chị ra đi, bỗng chốc 5 đứa con trở nên mồ côi mẹ. Thương nhất là hai con chị Thơm, chúng còn nhỏ quá. Chồng chị ấy cũng làm thuê mướn. Không biết các con chị sẽ sống sao đây!?".
 

Lá lành đùm lá rách

Bác sĩ Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Bệnh viện Cam Ranh, cho biết khoảng 1 giờ 15 ngày 8-3, bệnh viện tiếp nhận hàng loạt trường hợp cấp cứu từ vụ tai nạn này. Ngay tức khắc, bệnh viện đã cử hơn 60 cán bộ, bác sĩ tập trung cứu người. Qua chẩn đoán sơ bộ, trong số 50 ca nhập viện có 23 bệnh nhân bị chấn thương nặng.
 
img
Bà Thương chăm sóc cho nạn nhân chưa có người thân đến

Tại phòng cấp cứu Bệnh viện Cam Ranh, anh Lê Văn Rồi rất xúc động khi được bà Đoàn Thị Thương, trú ở phường Cam Lợi - TP Cam Ranh, mua nước, sữa và bón cho uống. Bà Thương cho biết: “Thấy vụ tai nạn lớn quá, đa số đều không có bà con thân thích, không ai chăm sóc nên tôi đã mua nước, sữa và ủng hộ 50 áo thun để các nạn nhân thay”.
 
Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa và TP Cam Ranh đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên nạn nhân và gia đình có người bị nạn. Theo đó, hỗ trợ gia đình có người chết 5 triệu đồng, người bị thương nhẹ 1,5 triệu đồng và bị thương nặng 2,5 triệu đồng.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo