xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những vụ án kinh hoàng

Bài và ảnh: THÀNH ĐỒNG

Cướp giật hoành hành với những thủ đoạn táo tợn, giang hồ thanh toán nhau gây náo loạn đường phố... thường xảy ra ở những địa bàn phức tạp của TP vào những tháng cuối năm 2012 làm dư luận bức xúc

Thời gian qua, khu vực đường vành đai dẫn lên cầu Phú Mỹ thuộc địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 - TPHCM khiến người dân khiếp sợ vì xảy ra nhiều vụ chém người để cướp tài sản.

Chặt tay cướp xe

Vụ gây chấn động nhất là chặt tay cướp xe SH của chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1984, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi) vào ngày 24-11-2012 do Hồ Huy Trúc (tự Tuấn) cầm đầu. Rùng rợn hơn, sau khi bị Công an huyện Nhà Bè và Công an quận 2 tóm gọn, các đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện nhiều vụ cướp khác cũng với thủ đoạn chặt tay, sau đó cướp tài sản.
 
Nhiều người dân sống tại khu vực đường vành đai dẫn lên cầu Phú Mỹ cho biết đây là đoạn đường thường xảy ra nhiều vụ bọn cướp gí dao vào cổ nạn nhân để cướp xe; thậm chí, buổi trưa, ở khu vực này cũng xảy ra tình trạng các đối tượng giả vờ hỏi đường rồi giật điện thoại, túi xách hoặc dàn cảnh gây tai nạn để cướp xe.
 
Trước đó, 1 nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông hướng từ cầu Kỳ Hà đến cầu Phú Mỹ (gần trạm thu phí cầu Phú Mỹ, thuộc đường vành đai dẫn lên cầu Phú Mỹ) đã bị một số đối tượng đi trên xe máy dùng mã tấu chém nhiều nhát vào tay phải, sau đó cướp xe máy. Nạn nhân phải đến bệnh viện cấp cứu và bị khâu 18 mũi.
img
Các đối tượng trong băng nhóm chặt tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy để cướp xe SH
 
Theo hồ sơ của Công an phường Thạnh Mỹ Lợi, trước đó, có một băng nhóm từ 4-5 thanh niên đi mô tô phân phối lớn để cướp giật. Ngày 16-1-2012, băng nhóm này đã chặn đầu xe của anh Tần Thế Luật (SN 1967, ngụ quận 7) khi anh đang lưu thông qua cầu Phú Mỹ và dùng vũ lực để chiếm đoạt chiếc xe.
 
Tiếp đó, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 17-11-2012, các đối tượng trên rảo quanh đường vành đai dẫn lên cầu Phú Mỹ, sau đó bám theo anh Khu Tuyền Lương (SN 1993, ngụ quận 11). Khi đến khu vực cách cầu Phú Mỹ khoảng 500 m, bọn chúng chặn anh Lương lại, chém nhiều nhát vào vai và cướp chiếc Nouvo.
 
Cùng với đường vành đai dẫn lên cầu Phú Mỹ, xa lộ Hà Nội đi qua địa bàn quận 9 và quận Thủ Đức cũng là tuyến đường “tội phạm”. Chỉ tính từ đầu tháng 4-2012, đoạn xa lộ Hà Nội thuộc địa bàn quận Thủ Đức xuất hiện một số vụ trấn lột và cướp giật tài sản của người đi đường.
 
Cụ thể, ngày 21-6-2012, chị Lê Thị Cúc (ngụ phường Hiệp Phú, quận 9) điều khiển xe máy đi trên đường Kha Vạn Cân thì bị một đối tượng đi xe máy từ sau lao tới đạp mạnh khiến chị ngã xuống đường. Tiếp đó, 2 thanh niên khác từ phía sau vượt lên giả vờ đỡ chị dậy rồi cướp xe bỏ chạy về hướng ngã tư Bình Triệu.
 
Lúc 2 giờ ngày 28-6-2012, chị Tường Linh (ngụ phường Tăng Nhơn Phú  A, quận 9) điều khiển xe máy đi đến khu công nghệ cao, gần ngã tư Thủ Đức, thì bị 3 thanh niên từ sau lao tới đạp ngã, cướp xe.

Xử nhau bằng “luật rừng”

Đến nay, người dân sống tại đường Nguyễn Du, phường 7, quận Gò Vấp vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ “huyết chiến” diễn ra ngày 30-7-2012. Khi đó, các băng nhóm “đọ sức” nhau bằng mã tấu, dao và súng ngắn theo kiểu xã hội đen, kéo dài từ lúc 2 giờ đến rạng sáng cùng ngày tại khu vực này. Sau vụ “đọ sức”, 3 đối tượng phải đi cấp cứu, trong đó có 1 đối tượng bị trúng đạn K59.

Hai tuần sau, vào lúc hơn 23 giờ ngày 12-8-2012, tại đường Tạ Uyên, quận 5, người dân cũng chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khác. Một nhóm khoảng 10 thanh niên đi 8 xe máy bất ngờ vung mã tấu đuổi chém 2 thanh niên đi bộ gây náo loạn cả khu vực. Hậu quả, 2 thanh niên này phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu ngay trong đêm và đến sáng hôm sau thì 1 người tử vong do vết thương quá nặng.

Vào đêm 4 rạng sáng 5-1, tại số nhà 616 xa lộ Hà Nội, phường Phước Long B, quận 9, sau khi nhậu say tại một quán “cóc” ở ngã tư Bình Thái (quận 9), 4 đối tượng trong một băng nhóm đã dùng nón bảo hiểm đánh anh Nguyễn Thái Sơn (công tác tại CSGT quận 2), sau đó lấy xe SH của anh tẩu thoát, bán được 29 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Phường 2, quận Tân Bình vốn trước đây là một địa bàn phức tạp với nhiều băng nhóm gốc Hải Phòng vào chuyên hoạt động bằng cách đòi nợ thuê. Đặc biệt, tại các tuyến đường như Hồng Hà, khu vực trước cổng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, xuất hiện nhiều đối tượng bảo kê, cướp giật. Con hẻm số 6, đường Bùi Thị Xuân, quận Tân Bình cũng nổi tiếng vì tập trung nhiều đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Kỳ tới: Đấu tranh tổng lực

Tẩy trừ tội phạm

Ít khi TPHCM có nhiều tệ nạn như thời điểm cuối năm 2012. Tuy vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TP, nhiều băng nhóm đã bị triệt phá, đem lại bình yên cho cuộc sống của người dân.

Không dám ra đường

Từ tháng 10 đến cuối năm 2012, hầu hết người dân sống tại khu vực phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 không dám ra đường vì khu vực đường vành đai dẫn lên cầu Phú Mỹ thường xuyên xảy ra tình trạng cướp giật tài sản với các thủ đoạn rất tàn nhẫn.

Khi làm về khuya, người dân thường đi hướng từ ngã ba Cát Lái hoặc hướng đường Lương Định Của, chứ không dám đi từ cầu Phú Mỹ. “Dù đi đường này sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian nhưng tôi không dám vì sợ bị cướp” - một người dân ở phường Thạnh Mỹ Lợi nói.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo