xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trang phục “sao”: Cuộc chiến thương hiệu

THỤY VŨ

Một chiếc váy đẹp + một ngôi sao thời thượng + thảm đỏ = doanh số bán hàng là công thức chung của các nhà kinh doanh thời trang

Hollywood luôn “nóng”, ngoài những câu chuyện bí mật hậu trường, sự cạnh tranh lành mạnh ở Hollywood cũng là những câu chuyện không kém phần thú vị. Chỉ tính riêng cuộc chiến trang phục ở các thảm đỏ, thảm xanh trong các sự kiện hội tụ nghệ sĩ hàng sao đã là chuyện dài nhiều tập. Nó không chỉ là sự ganh đua của các người nổi tiếng mà của những tổ chức cá nhân ăn theo người đứng sau đó, đặc biệt là các thương hiệu thời trang.

Cạnh tranh xấu - đẹp

Bị đặt cạnh nhau trên mặt báo chỉ để so sánh ai mặc đẹp hơn ai trong cùng một sự kiện là điều các “sao” khó tránh khỏi khi tham gia một sự kiện thảm đỏ nào đó. Tưởng chừng chẳng hề liên quan nhưng việc 2 ngôi sao Chương Tử Di và Maggie Q là khách mời châu Á duy nhất tại bữa tiệc thời trang Met Ball, tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ) ngày 6-5, bên cạnh những ngôi sao nổi tiếng khác của Hollywood, bỗng chốc trở thành những câu chuyện dài lê thê trên mặt báo. Tiêu đề của những bài báo này chỉ xoay quanh việc phân tích, so sánh ai mặc đẹp hơn.

img
Kristen Stewart với trang phục của Roberto Cavalli

Sự kiện Met Ball đã trở thành một trong những bữa tiệc thời trang hoành tráng nhất của kinh đô điện ảnh Hollywood kể từ năm 1948. Đây được xem như một lễ trao giải Oscar trong lĩnh vực thời trang, nơi tụ họp của những ngôi sao thành công, nổi tiếng nhất thế giới. Đây là lý do chuyên mục giải trí khắp các mặt báo phương Tây đều quay cuồng theo bước chân và những bộ trang phục của các ngôi sao  khi họ tham dự gala thời trang danh tiếng này.

Nói điều này để thấy rằng sải bước trên thảm đỏ, thảm xanh là một phần không kém quan trọng đối với các mỹ nhân. Chính ban tổ chức cũng có hẳn một chiến lược hỗ trợ các sao.

Ở trên các thảm đỏ, xanh, một đội những anh chàng  lực lưỡng diện tuxedo làm công việc duy nhất là mách nước các sao làm thế nào để có được những bức ảnh thời trang thật đẹp.  Mỗi nhịp dừng chân để chụp ảnh của sao thường kéo dài tối đa 90 giây và họ sẽ phải dừng ở vị trí được đánh dấu sẵn, nơi bảo đảm các sao đẹp ở mọi tư thế tạo dáng. Quá thời gian đó, đội hướng dẫn sẽ ra hiệu cho họ tiếp tục tiến lên phía trước.

img
Chương Tử Di với trang phục của Jason Wu
 
Sự quan trọng của thời trang trên thảm đỏ còn thể hiện ở chỗ có hẳn một giải thưởng dành cho trang phục thảm đỏ của nghệ sĩ, với tên gọi RCFA (red carped fashion awards). Nhưng ngay cả khi giải thưởng này không tồn tại, việc xuất hiện lộng lẫy ở các sự kiện cũng là cơ hội để các “sao” quảng bá hình ảnh của mình. Chủ thương hiệu trang sức Chopard danh tiếng thường xuyên thiết kế và cung cấp cho quý cô những bộ trang sức tại liên hoan phim Cannes 15 năm qua, bà Caroline Scheufele, thẳng thắn nói: “Thảm đỏ luôn là cơ hội quý trong đời các diễn viên nên họ không bao giờ muốn lãng phí chúng”.
 
Để không bỏ phí cơ hội được cả thế giới biết mình đi Cannes, Grammy, Oscar, hay các sự kiện liên quan đến các giải thưởng, chương trình thời trang, ngoài trang phục, trang sức, các diễn viên cũng phải lận lưng nhiều kinh nghiệm mà không phải ai cũng có được ngay từ lần đi thảm đỏ đầu tiên. 

Hẳn Dương Mịch hay cả hoa hậu thế giới 1994 Aishwarya Rai vẫn chưa thể quên sự cố ngoài mong đợi khi lần đầu tiên bước đi trên thảm đỏ ở Cannes, dù sự cố của họ chỉ là việc loay hoay khi không biết phải ứng xử thế nào trước hàng trăm ống kính của giới phóng viên hay xuất hiện trong một bộ trang phục xấu xí.

Hội chợ phù hoa

Bà Caroline Scheufele kể lại rằng nhiều khách hàng tìm đến các cửa hiệu Chopard với một tấm hình của Sharon Stone được cắt ra từ báo. Trong hình, Sharon đeo một đôi hoa tai của Chopard và khách hàng muốn “có ngay lập tức” một đôi như vậy. Đây chính là lý do mà các thương hiệu thời trang, trang sức luôn phải cạnh tranh quyết liệt giành “ma-nơ-canh cao cấp” tại các sự kiện văn hóa quan trọng. Thảm đỏ, xanh của các liên hoan phim, sự kiện thời trang, giải thưởng được mệnh danh là một “hội chợ phù hoa”. Đây chính là  nơi những nhà đầu tư chiến lược có thể tận dụng để biến thành cơ hội kinh doanh với công thức: Một chiếc váy đẹp + một ngôi sao thời thượng + thảm đỏ = doanh số bán hàng.

img
Emma Watson xinh tươi trên thảm đỏ của sự kiện Met Ball 2013

Các thương hiệu sẽ chủ động mọi cơ hội quảng bá. Khi nữ ca sĩ Lana Del Rey rảo bước trên thảm đỏ Cannes với bộ trang phục của hãng Alberta Ferretti, ở một nơi nào đó, nhà thiết kế của hãng Alberta Ferretti cũng đang nhấn nút gửi bức email tới hàng loạt địa chỉ báo chí, thông báo rằng nữ ca sĩ đang diện chiếc váy của hãng này. Đây cũng chính là phương thức kinh doanh của tất cả hãng thời trang. Những bộ ảnh của sao này mặc trang phục của hãng nọ được cập nhật trong chớp mắt. Công thức chỉ có một, các hãng thời trang chính là nguồn tin đáng tin cậy bởi các nhà báo không đủ sành điệu để nhận ra xuất xứ của những bộ trang phục đang khoác lên mình các “sao”.

Ngoài trang phục, trang sức cũng rất quan trọng của các “sao”. Với tư cách nhà tài trợ của Cannes, trang sức của Chopard là thứ không thể thiếu trên người của các sao. Hàng tháng trời trước khi Cannes diễn ra, Chopard đã bắn tin cho báo chí về sự xuất hiện của chiếc vòng cổ tại liên hoan phim này. Họ đánh vào sự tò mò của người hâm mộ bằng cách miêu tả rất tỉ mỉ về món trang sức nhưng chưa vội tiết lộ danh tính người sẽ mang chúng. “Ngôi sao nào mang chiếc vòng Marilyn Monroe sẽ được biết trong ngày khai mạc liên hoan phim”, các “phù thủy” của ngành quảng cáo đã khiến các tờ báo nhất loạt khai thác thông tin dài dằng dặc.
 
Trong khi đó, tại một căn phòng penthouse sang trọng ở khách sạn Martinez, Scheufele chia sẻ: “Trong triển lãm, chiếc vòng cổ sẽ được cả thế giới biết đến bởi chúng tôi kết nối với 5.000 phóng viên và không biết bao nhiêu kênh truyền hình. Nhưng chỉ vài phút xuất hiện trên thân hình mỹ nhân cùng với các bước chuyển động của họ, món trang sức sẽ sống động hơn cả. Đây quả là một cuộc chiến của các thương hiệu.

Mặc đẹp được trả tiền

Không có nhà thiết kế nào thừa nhận đã bỏ tiền ra để thuê diễn viên hoặc người mẫu diện trang phục của mình trên thảm đỏ. Nhưng họ sẽ úp mở tiết lộ với báo chí rằng các hãng đối thủ của mình mới là những kẻ làm việc đó. Đại diện một hãng thời trang danh tiếng của Pháp tiết lộ với Telegraph: “Chúng tôi chẳng bao giờ phải trả tiền để thuê người ta mặc thiết kế của mình. Nhưng các hãng khác làm như vậy đấy. Cũng chả nên trách các diễn viên làm gì. Họ nhận được ít nhất 10.000 euro (hơn 270 triệu đồng) mà chỉ cần mặc một chiếc váy đẹp trong một đêm. Ai cũng nghĩ, người khác làm được sao mình không làm được?”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo