xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đám tang Wanbi Tuấn Anh: Những điều "lạnh lùng đến vô cảm!"

Minh Nga

Ca sĩ Wanbi Tuấn Anh qua đời ở tuổi 26, để lại nỗi đau, tiếc thương cho gia đình, người thân, đồng nghiệp và khán giả yêu mến anh. Nhưng bên cạnh những giọt nước mắt, những sẻ chia từ đáy lòng, người đến viếng anh cảm thấy xót xa, bức xúc khi chứng kiến sự thờ ơ, lạnh lùng đến vô cảm, những nụ cười lạc lõng đến khó hiểu của một bộ phận người hâm mộ, kể cả một vài hình ảnh không hay của giới nghệ sĩ.

Để tránh gây phiền hà đến hàng xóm, đám tang của Wanbi Tuấn Anh được gia đình tổ chức trong yên lặng, không có kèn trống. Thế nhưng, con hẻm từ đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) dẫn vào nhà Wanbi Tuấn Anh chừng 200 m luôn náo động bởi rất đông người chen chúc đứng chờ gặp gỡ nghệ sĩ tới viếng. Ở trong nhà, không khí tang thương và ảm đạm bao nhiêu thì tại con hẻm này càng nhộn nhịp, tấp nập bấy nhiêu.
 
img
Wanbi Tuấn Anh ra đi ở tuổi 26. Ảnh: NVCC 
                               
Có hòa vào đám đông mới thấy họ đến không phải để thăm viếng ca sĩ trẻ quá cố đáng thương mà chủ yếu vì tò mò, hiếu kỳ, muốn gặp gỡ nghệ sĩ nổi tiếng. Họ cười nói rôm rả và mỗi khi có nghệ sĩ xuống xe là la hét, hò reo rồi vây quanh nghệ sĩ đưa máy điện thoại lia lịa chụp ảnh, rối rít xin chữ ký, thậm chí bám trụ tới 1-2 giờ sáng. Tối 23-7, nhiều người kéo tới đông, bịt kín cả lối vào đám tang. Những cô, cậu trẻ ăn mặc không phù hợp với không khí đám tang xô đẩy, chen lấn nhau đến té ngã để được tiếp cận các nghệ sĩ.
 
Nhất là khi ca sĩ Hồ Ngọc Hà đến, nhiều người đồng thanh kêu tên cô chẳng khác nào đang cổ vũ ở một sự kiện ca nhạc. Họ vây quanh xin chụp hình, chữ ký đến nỗi Hồ Ngọc Hà phải nhờ đến bảo vệ dẹp lối đi mới vào được bên trong nhà Wanbi. Bất kỳ nghệ sĩ nào tới viếng cũng lắc đầu ngao ngán vì sự "nhiễu loạn" của một bộ phận công chúng ngay trước nhà Wanbi.
 
Ca sĩ Thanh Thảo sau khi đến viếng ra về đã bức xúc chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: "Hôm nay đi đám tang, thấy thương cho mẹ của Bi, vừa mất chồng rồi lại mất đứa con trai ngoan ngoãn, hiền lành và tài năng. Chỉ không thích cái vụ trẻ con, hàng xóm la hét, bu quanh ca sĩ để xin chữ ký rất ồn ào. Từ ngoài 3 đoạn hẻm đã có cả chục phóng viên chụp hình ca sĩ, quay phim, đèn sáng lóa.
 
Không cười chào mọi người khi bị níu kéo gọi tên thì không được lịch sự lắm, mà cười thì lỡ chẳng may tấm ảnh nào lên báo thành ra vô duyên: Cười trong đám tang. Khổ thiệt! May mà vào đến bên trong khu vực tang lễ không còn cảnh la hét xin chữ ký này. Sao nhiều người thờ ơ với sự mất mát và đau khổ của người khác vậy nhỉ?! Chỉ muốn tụ tập nhìn mặt ca sĩ và lấy giấy bút ra xin chữ ký, xin hình".
 
img
Wanbi Tuấn Anh nghẹn ngào hát ca khúc Cám ơn. Ảnh: Duy England
 
Cũng trong suốt 3 ngày đó, những người hàng xóm nhà Wanbi tập trung thành từng đám đông bàn luận sôi nổi, nào là nghệ sĩ A ngoài đời nhìn đẹp hơn, nghệ sĩ B già hơn trong phim hay nghệ sĩ C hôm nay mặc bộ váy sang quá…
 
Nhất là vào sáng 24-7, khung cảnh tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa chẳng khác gì một ngày hội của các fan. Khi linh cữu nam ca sĩ được đưa đến với sự có mặt của nhiều nghệ sĩ, đám đông fan trở nên hỗn loạn. Những bạn trẻ vẫn với bộ quần áo chẳng phù hợp với đám tang cứ vây lấy nghệ sĩ. Nhiều kẻ gian đã lợi dụng cảnh đông đúc ấy để móc túi lấy tiền và điện thoại (ca sĩ Tóc Tiên bị mất điện thoại dù được bảo vệ rất kỹ). Những khán giả, người hâm mộ hiếu kỳ đã biến đám tang Wanbi thành ngày hội thần tượng. Thật đau lòng!
 
Nhiều nghệ sĩ còn bị chỉ trích lạnh lùng, ăn mặc không phù hợp trong ngày tang thương như chuyện một vài nghệ sĩ bước xuống xe đã vẫy tay chào phóng viên, người hâm mộ, tạo dáng chụp hình, khoác lên người những bộ váy áo rực rỡ, trang điểm lòe loẹt...
 
Trước đó, nhiều fanpage đã được lập ra nhằm "câu like" một cách bất nhẫn như 100 like thương tiếc sự qua đời của Wanbi Tuấn Anh; 100.000 like cầu mong cho Wanbi được ra đi thanh thản;100.000 like R.I.P. cho Wanbi hay phản cảm và nhảm hơn là 1 triệu like để Wanbi hồi sinh. Sự lạnh lùng đến vô cảm kiểu như thế thật đáng bị lên án!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo