xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

M.U, Arsenal hớ hàng vụ Fabregas và Suarez

Châu Tuấn - Ảnh: REUTERS

(NLĐO) - Cesc Fabregas sau một thời gian được M.U săn đón, báo chí đồn thổi, đã chính thức tuyên bố “không nơi nào hạnh phúc bằng Barca”. Trong khi đó, sau khi bị HLV Rodgers cho tập một mình và ông chủ Henry tuyên bố “sẽ là lố bịch nếu bán anh”, Suarez cũng xuống nước “sẽ cống hiến hết mình khi nào còn là người của Liverpool”. Xem ra, mọi việc dường như đâu lại vào đấy!

Không nghi ngờ gì nữa - Fabregas sẽ vẫn là người của Barca - giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta của Barca đã tuyên bố vào đầu tuần như vậy và khuyên M.U nên sớm từ bỏ ý định. Tuy nhiên, “quỷ đỏ” tin rằng chỉ khi nào chính Fabregas lên tiếng thì họ mới thôi theo đuổi. Hai lần đưa ra lời đề nghị để được ngồi vào bàn đàm phán cho thấy đội bóng nước Anh rất khát khao có được anh.

img
Niềm hạnh phúc của Fabregas khi tiếp tục ở lại Barca

Về Fabregas, anh vẫn giữ im lặng kể từ khi cùng Tây Ban Nha tham dự Cúp Các Liên đoàn châu lục vào tháng 6 khiến nhiều người ngỡ tiền vệ này cũng muốn trở lại đấu trường Premier League. Tuy nhiên, mọi việc đã rõ ràng khi Fabregas phát biểu trong cuộc họp báo hôm 8-9: "Tôi rất hạnh phúc tại Barcelona và tôi đã không nói chuyện với bất kỳ CLB nào khác trong 2 năm qua. Barca đã đem lại tất cả cho cuộc sống cho tôi. Đó là giấc mơ của tôi kể từ khi còn là một đứa trẻ".

Khi nghe những lời thổ lộ từ tận đáy lòng của Fabregas, có lẽ HLV D. Moyes sẽ thôi mơ mộng về anh để tập trung vào giải quyết nội tình của M.U hiện tại, nhất là chuyện của W. Rooney.

Trong khi đó, trường hợp của Suarez diễn biến có phần phức tạp hơn. Ông chủ CLB Liverpool - John Henry - hôm 9-8 cũng khẳng định rõ ràng rằng: “Luis Suarez vẫn thi đấu cho Liverpool trong mùa giải tới và sẽ là lố bịch nếu bán anh ấy”. Phát biểu này, một lần nữa, đã phá tan mọi nỗ lực của Arsenal nhằm chiêu mộ tiền đạo người Uruguay.

img
Suarez hối tiếc vì không được chơi ở Champoins League

Liverpool hiện tại vẫn đang gánh một khoản nợ tương đối lớn và việc bán Suarez có thể sẽ giải quyết phần nào khó khăn của CLB. Chính ông chủ tỉ phú người Mỹ cũng từng có ý định rao bán CLB này hồi tháng trước. Tuy nhiên, không vì thế mà ông lại bán chân sút từng ghi được 29 bàn thắng cho Liverpool ở mọi mặt trận. Ông nhấn mạnh rằng ngay cả khi Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich đến mời gọi Suarez, Liverpool cũng không bán vì sẽ không có thời gian để CLB tìm một sự thay thế thích hợp. "Chúng tôi sẽ không bán Luis cho ai, kể cả các CLB hàng đầu mặc dù Liverpool không có quyền tham dự Champions League trong mùa tới. Ở đây không có vấn đề về tài chính mà chỉ có bóng đá” - ông Henry cho biết.

Riêng về Suarez, mặc dù rất muốn rời Liverpool để có cơ hội dự Champoins League nhưng trước thái độ cứng rắn của HLV Brendan Rodgers và ông chủ Henry cũng đã xuống nước nhỏ: “Sẽ cống hiến hết mình khi nào còn là người của Liverpool”. Trước đó, tiền đạo này dọa sẽ kiện Liverpool ra tòa nếu không để anh được tự do.

img
Tạm biệt nhé, ông Wenger!

Sau những lần kỳ kèo ngả giá và đồn thổi của báo chí, Fabregas đã chính thức nói lời ở lại, Suarez dường như cũng hết cửa để ra đi. Nếu những Fabregas hay Suarez đã thành công với CLB hiện tại thì cần gì phải “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”. Họ sẽ càng tỏa sáng hơn trong lòng người hâm mộ bởi lòng trung thành và cái tâm không tham cầu vào tiền bạc của mình.     

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo