Nghệ nhân... mai giả

Thứ Bảy, 05/01/2008 01:46

Đi trên các tuyến đường tại TPHCM như Võ Văn Tần, 3 Tháng 2... những ngày này thường bắt gặp hình ảnh mai vàng đang khoe sắc. Nhưng đây không phải mai thật, mà là mai giả do đôi bàn tay khéo léo của người thợ tạo ra.

Một trong những nghệ nhân ăn nên làm ra với nghề làm mai giả vào mùa Tết là ông Vũ Văn Cương, 50 tuổi (205/61/10 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3). Xuất thân từ nghề làm mây-tre-lá, ông Cương gắn bó với nghề làm mai giả hơn 10 năm. Để làm một gốc mai giả phải mất nhiều thời gian, công đoạn. Từ tháng giêng đã phải ép cánh, gắn cành..., đến tháng 12 hằng năm thì gắn vô chậu kiểng đưa ra thị trường. Mai giả rất đa dạng với chiều cao khác nhau, từ 40 cm - 2 m. Ông Cương cho biết mai của ông tiêu thụ qua các đại lý, shop hoa TP, có khi đưa đi các tỉnh, với giá trung bình từ 40.000-100.000 đồng/chậu, mỗi mùa Tết ông có thu nhập cả chục triệu đồng, giải quyết công ăn việc làm cho thêm 6 lao động khác.

N.Thạnh
[Quay lại]