Trong chuyến làm khách của Reggina, HLV Ancelotti đã quyết định quay trở lại sơ đồ gồm 2 tiền đạo, khi xếp Gilardino đá chính trên hàng công cùng Pato, người hùng trong chiến thắng trước Genoa hồi cuối tuần.
Với cách bố trí này, Milan tỏ ra quyết lấy trọn 3 điểm trong tham vọng lọt vào top 4. Và đội quân của HLV Ancelotti đã có một khởi đầu không đến nỗi tệ. Trong khoảng 12 phút đầu tiên, Milan đã có ít nhất 3 pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Campagnolo của Pato, Gattuso và Nesta.
Sứp ép tiếp tục được các cầu thủ khác gia tăng trên phần sân đội chủ nhà. Trong 2 phút 16 và 17, một lần nữa Pato và Kaka có những pha uy hiếp khung thành Campagnolo.
Sự áp đảo nhanh chóng được Milan cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỉ số ở phút 18 của Gilardino. Trong một pha phối hợp đá phạt góc, Pirlo đã có đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng thủ Reggina để Gilardino ung dung đánh đầu cận thành khiến Campagnolo phải vào lưới nhặt bóng.
Pha lập công thứ 7 ở Serie A mùa này của Gilardino (vẫn là sân khách) đã tạo thêm khích lệ cho Milan. Đội khách tiếp tục nắm thế chủ động trong khi Reggina hoàn toàn bế tắc, do Ceravolo không thể thay thế được vai trò của Amoruso trên hàng công.
Dù nắm thế chủ động nhưng lối chơi tấn công của Milan dần tỏ ra thiếu gắn kết và không có sự đột biến. Vì thế, dù có không dưới hai cơ hội sau nửa giờ thi đấu nhưng Milan đã không thể tận dụng thành công để gia tăng cách biệt.
Không những thế, sai lầm của hàng thủ còn suýt khiết Milan phải trả giá. Trong pha tấn công hiếm hoi của Reggina ở phút 32, Nesta mắc lỗi tạo cơ hội cho Ceravolo thoát xuống nhưng sự xuất sắc của Kalac đã giúp mành lưới của Milan vẫn được giữ nguyên.
Sang hiệp 2, các vị trí của Milan, vốn đã phải thi đấu liên tục 3 ngày/trận, tỏ ra mệt mỏi và không còn giữ được thế trận như hiệp đấu đầu tiên. Những đôi chân nặng nề và chậm chạp là điều thường thấy trong những pha xử lý của các học trò HLV Ancelotti, nhất là sau hơn 1 giờ thi đấu.
Người ta không còn nhận ra được một Pato được tâng lên mây xanh sau cú đúp vào lưới Genoa. Thay vào đó, nếu có một cuộc bầu chọn thì người hùng của Milan trong hiệp đấu thứ hai không ai khác ngoài Kalac.
Chính sự rệu rã của Milan đã giúp Reggina phần nào giành lại quyền kiểm soát bóng cùng một số những pha tấn công. Nhưng sự xuất sắc của Kalac đã không cho các cầu thủ chủ nhà đạt được điều mình muốn: bàn thắng.
Không còn áp đảo nhưng Milan vẫn có được một số cơ hội đáng kể. Trong đó, đáng chú ý nhất là pha sút phạt tuyệt đẹp của Pirlo ở phút 73 đã có thể trở thành bàn thắng, chỉ tiếc là bóng đã chạm khung thành Campagnolo.
Chiến thắng này giúp Milan rút ngắn khoảng cách với Udinese xuống chỉ còn 3 điểm, và mục tiêu có mặt trong top 4 không phải là quá xa vời. Cuối tuần này, Milan sẽ có trận đấu quan trọng trước Fiorentina, đối thủ họ đã không thể thắng ở lượt đi.
Đội hình ra sân:
Milan: Kalac; Oddo, Nesta, Kaladze, Favalli; Gattuso, Pirlo (Brocchi 82), Emerson; Kakà; Pato (Gourcuff 82), Gilardino.
Reggina: Campagnalo; Lanzaro, Cirillo, Aronica; Alvarez, Cascione (Barreto 68), Cozza, Modesto; Vigiani (Montiel 74), Missiroli; Ceravolo (Stuani 61).
Bàn thắng: Gilardino 18'
Bình luận (0)