Tin nhắn của NSƯT Thành Lộc trong đêm mồng 1 tết: "Tuấn Khải đã hoàn thành vai diễn một cách phi thường". Phi thường ở chỗ đó là vai chính đầu tiên của anh - diễn liền ba suất với một nhân dạng, tính cách nhân vật hoàn toàn khác, sau đúng một lần tập. Phi thường còn bởi trong đêm 30 tết, cậu diễn viên trẻ đã "căng mình", khản cổ, hóa thân thành một gã sân si, hiếu thắng..., khi nỗi đau mất người bạn thân còn nặng trong lòng.
Có lẽ chưa bao giờ Idecaf căng thẳng như chiều 30 tết, vì nỗi đau mất một người em, người bạn, cộng với nỗi lo của tập thể này cho suất diễn đầu năm của Hợp đồng mãnh thú (diễn ra lúc 15g mồng 1 tết) thêm nặng nề hơn. Vé đã được bán ra, lại là suất diễn đầu của năm, không thể hủy.
Hơn 16g, Tuấn Khải đi xe từ Tiền Giang lên Sài Gòn, còn chưa hết khóc cho bạn thì nhận được câu hỏi: "Em có thế Thanh Phương được không?". Lận đận bốn năm với nghề, gần như bị đóng khung với những vai diễn phụ, có vai chỉ đi ngang qua sân khấu; lần đầu tiên được đề nghị một vai chính, khó diễn tả tâm trạng của Khải lúc đó.
Pha trộn trong anh là lắm buồn, vui, lo lắng, căng thẳng... Anh cũng chẳng thể tưởng tượng mình sẽ tiếp nhận rồi làm như thế nào. Cứ để quần áo còn nguyên bụi đường, Khải lên sàn tập. Một vai diễn căng thẳng, người nhắc thoại kề một bên, đạo diễn ngồi bên dưới hướng dẫn, Khải vừa thoại, vừa diễn, vừa vũ đạo... Tất cả với anh dường như chỉ được phép tập "trong một lần".
|
Kịch Hợp đồng mãnh thú của tác giả Lê Hoàng, đạo diễn Vũ Minh, gồm bốn diễn viên chính: NSƯT Thành Lộc, Thanh Phương, Huy Khánh, Nam Anh, được diễn phục vụ tết tại Idecaf. Thanh Phương đột ngột qua đời vào 30 tết, sau khi đã diễn hai suất của vở này vào 26 và 27-1. Tuấn Khải được gọi thế vai để bắt đầu suất diễn đầu tiên của năm mới vào 15g mồng 1 tết. Nhân vật của vở đều không có tên, cách gọi "anh đẹp vừa" trong vai của Thanh Phương được sửa lại thành "anh đẹp non" với Tuấn Khải. |
Hơn 22g đêm 30 tết, êkip Hợp đồng mãnh thú rã rời, về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho giao thừa và suất diễn đầu tiên của năm mới. Đêm đó chỉ có Tuấn Khải phải làm một việc khác mọi người, cặm cụi đến 3g sáng xem băng hình vở diễn để "học được bao nhiêu hay bấy nhiêu".
Vai diễn "anh đẹp vừa" khá xấc láo được Thanh Phương thể hiện với chất của một người từng trải, qua Tuấn Khải, đã thay thế bằng tên "anh đẹp non", diễn với kiểu hiếu thắng, đua đòi của một "đại gia trẻ” tập tành ăn chơi. Khải đã làm người ta "ghét" rồi thương anh qua vai này. Người xem chưa biết tin về Thanh Phương, khó có thể nói đó là vai diễn được thay thế. Còn tập thể diễn viên của Idecaf thì nói rằng "Khải diễn như bị nhập". Vai diễn lên sàn tập đúng một lần này không chỉ vừa vặn, đẹp đẽ mà còn có thể nói là xuất thần, theo nhận xét của NSƯT Thành Lộc.
Phương ra đi, để lại một vai diễn, một cơ hội lớn cho người bạn thân. Và Khải đã tiếp nối nó bằng tình cảm, trách nhiệm...
Tuấn Khải là bạn học cùng khóa ở Trường cao đẳng Sân khấu - điện ảnh với Thanh Phương nhưng nhỏ hơn anh đến năm tuổi. Vai diễn quần chúng đầu tiên của Tuấn Khải trên sân khấu Kịch Phú Nhuận là do Thanh Phương giới thiệu. Có lẽ như vậy mà họ có duyên với nhau trong nghiệp diễn? Duyên đến khi một người đã ra đi và một người còn lại...
Bình luận (0)