“Nhận lời mời của nhà tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ mừng xuân tại đảo Phú Quý – Bình Thuận từ ngày 18-2 (tức 12 tháng giêng Mậu Tý), tôi đã lên đường cùng với anh Hoàng Sơn và các diễn viên trẻ của hai nhóm hài Thúy Nga, Hoàng Sơn. Chuyến đi có nghệ sĩ Cẩm Tiên, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, nghệ sĩ hài Hoài Linh... Từ TPHCM ra Phan Thiết, chúng tôi háo hức vì lần đầu được ra biểu diễn phục vụ khán giả của đảo Phú Quý. Tàu đưa chúng tôi đi nửa đoạn đường thì gặp bão. Sóng to, gió lớn không một ai có thể ngồi vững trên tàu. Phải nằm sấp xuống sàn tàu, nôn ói liên tục. May mắn thay tàu đã cập bến. Hàng ngàn người dân của đảo Phú Quý đã đón chào chúng tôi. Mọi người biết có bão và biết nghệ sĩ trong Nam ra nên tụ họp lại ở bến tàu chờ đón, lo lắng. Khi nhìn thấy tôi và anh Hoàng Sơn được hai thanh niên làng chài bế từ tàu xuống, tất cả mọi người reo hò. Lúc đó tôi mới biết mình còn sống. Điểm lại quân số mới biết nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng không thể ra được đảo vì bão. Thế là đoàn chúng tôi chỉ còn ba nghệ sĩ: Cẩm Tiên, Hoàng Sơn, Thúy Nga. Chúng tôi đã diễn như chưa bao giờ được diễn. Khán giả xem, cười, khóc, vỗ tay nồng nhiệt. Sân bãi chật kín khán giả, bất chấp mưa, gió, biển động ầm ầm. Chúng tôi đã thật sự có được một mùa xuân trên đảo, được vui Tết với nhân dân ở đây. Sau ba suất diễn, chúng tôi tá túc tại nhà dân để chờ bão đi qua, được bà con dân chài ở đây thương yêu, đùm bọc. Đối với chúng tôi, những ngày kẹt lại ở đây là khoảng thời gian đầy kỷ niệm”.
Bình luận (0)