Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đừng để điều đáng tiếc xảy ra...

B.T.C

Việc bà Trịnh Vĩnh Trinh gửi công văn đến các nơi đòi thu tiền bản quyền âm nhạc của Trịnh Công Sơn, truy thu từ thời điểm có hiệu lực của Luật Sở Hữu Trí Tuệ, tôi thấy có một số nội dung đóng góp ý kiến như sau:

Việc thu tiền bản quyền là điều mà mọi người cần tôn trọng và thực thi nghiêm túc, thể hiện sự tôn trọng luật pháp và tôn trọng nhạc Trịnh. Tuy nhiên, với cách gởi công văn đến các tụ điểm, thậm chí các quán café, không một lời nói trước để phối hợp, khiến người nhận được công văn và công chúng yêu âm nhạc bị sốc trước cách truy thu tiền bản quyền với một mức giá không biết căn cứ vào đâu.

Có một thực tế mà tôi được biết: Một số quán nước có tổ chức chương trình “Hát với nhau” cho khách đến quán, quán mời người đệm đàn cho khách hát, vậy bà Trinh có quyền thu tiền bản quyền nhạc Trịnh với quán đó không?

Theo tôi là không thể, vì quán đó đâu có tổ chức chuyện ca nhạc, đâu có kinh doanh nhạc, mà là kinh doanh nước uống, mà khách tự hát đấy thôi, vậy nếu có thu tiền thì thu tiền của người hát mới đúng. Tôi nghĩ các phòng trà là nơi tổ chức ca nhạc, kinh doanh ca nhạc, còn quán café thì đâu có kinh doanh nhạc, họ bán nước uống, nhạc chỉ là phần phụ họa mà thôi, cũng như các yếu tố khác: cây cảnh, ánh sáng...

Ở nước ngoài, là nơi thu tiền bản quyền rất nghiêm túc, nhưng họ cũng đâu có thu bản quyền những nơi như thế. Vì nếu thu như vậy thì người ăn xin hát rong cũng phải trả bản quyền, vì họ sử dụng âm nhạc để thu lợi cho mình mà, nghe bạc bẽo quá phải không?

Một thực tế nữa, trong một số bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã lấy ý thơ của người khác mà có để tên người ấy vào tác phẩm đâu chẳng hạn như ý thơ của Bùi Giáng trong bài Con mắt còn lại ... Và chắc là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay gia đình cũng không trả tiền cho ý thơ đó.

Thu tác quyền là điều không thể chối cãi, nhưng thu thế nào cho hợp tình, hợp lý, không nên ra tối hậu thư lạnh lùng khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Hậu quả là nhiều nơi bỏ luôn đêm nhạc Trịnh Công Sơn hay không cho ca sĩ hát nhạc Trịnh là điều dễ hiểu.

Nhạc của Trịnh Công Sơn là di sản, gia đình là người được ủy thác để gìn giữ di sản đó, mong hãy làm cho di sản tinh thần này được lan tỏa đến mọi người để mọi người cùng gìn giữ. Đừng để điều đáng tiếc xảy ra là người nghe sẽ quay lưng với nhạc Trịnh vì chuyện tiền bạc thế này.

Vũ Thu Hương (142 Điện Biên Phủ, Quận 1, TP. HCM)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo