Điều này trái ngược với những thông tin gần đây cho rằng Amy WineHouse - nữ nghệ sỹ từng đạt giải thưởng Grammy - vẫn đang mắc nghiện nặng.
Cũng có thể Amy Winehouse đã thức tỉnh sau khi nghe tin Jason Ra - một tay Saxophon từng chơi nhạc và ủng hộ cô - đã chết vì đã sử dụng ma tuý quá liều.
Cô ca sỹ nhiều tai tiếng vì những thói ăn chơi trác táng này đã rất sốc. Amy nói: “Tôi không thể tin được chuyện này lại xảy ra với Jason, tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi đang còn sống” và hứa hẹn sẽ “không để sự việc tương tự đối với bản thân trong thời gian tới, đã đến lúc tôi phải dừng lại ở đây” .
Gia đình và người quản lý của Amy đang cân nhắc đưa cô ra nước ngoài để cô có thể tránh được những cám dỗ của ma túy. Tờ The Sun cho biết, gia đình Amy đang có ý định đưa Amy đến một bệnh viện điều trị tại Ixrael nhưng vẫn chưa yên tâm và có thể sẽ đưa Amy WineHouse đến Nam Phi để cai nghiện.
Đầu năm 2007, Amy WineHouse đã phải điều trị cai nghiện hai tuần sau khi trên Internet xuất hiện một đoạn video ghi hình Amy đang hít một loại chất trông như cocain.
Bình luận (0)