Bình Phước

Đánh người vì không mua được đất

Thứ Sáu, 04/04/2008 00:04

Ép người bán đất nhưng không được chấp thuận, bọn côn đồ đã đánh đập dã man để dằn mặt khổ chủ

Đã nửa tháng trôi qua, người dân ấp Sạc Lây, xã Tân Quang, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước vẫn chưa hết bất bình trước việc bọn côn đồ tại địa phương ập vào nhà đánh ông Nguyễn Văn Thịnh (SN 1948) và cha ông là cụ Nguyễn Văn Ngọc (SN 1929, bị bại liệt hai chân). Sau trận đòn dã man, ông Thịnh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, đến nay vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Mua bán kiểu côn đồ

Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Bình Phước, ông Thịnh gãy xương sườn số 6 (bên phải), nhiều chỗ ở tay, chân bị bầm tím. Ông Thịnh kể lại: Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18-3, ông đang cùng cha mình xem ti vi ở nhà thì Nguyễn Viết Vị cùng một thanh niên trong xã đến nhà ông. Vị nói muốn mua miếng đất của con ông Thịnh. Ông Thịnh trả lời đó là đất của con nên không có quyền quyết định.

Ngay lập tức, Vị cầm ly nước đập xuống bàn làm vỡ ly. Người còn lại xông vào ôm lấy ông Thịnh, túm tóc đè xuống, rồi cả hai đấm đá túi bụi. Thấy con mình bị đánh đập dã man bởi hai thanh niên đáng tuổi con cháu, cụ Ngọc van xin chúng. Mặc cho hai ông già kêu gào thảm thiết, Vị quay qua đạp vào bụng cụ Ngọc, rồi giật cây nạng gỗ của cụ đánh liên tiếp vào người ông Thịnh! Sau đó, hai tên côn đồ lôi ông Thịnh ra ngoài sân tiếp tục dùng cây nạng gỗ đánh cho tới khi gãy cây nạng và ông Thịnh bất tỉnh mới ngừng tay.

Vẫn nhởn nhơn và đe dọa nạn nhân!

Một người hàng xóm ông Thịnh cho biết: “Tôi đang xem ti vi ở nhà thì nghe tiếng gào thét từ nhà ông Thịnh. Tôi và con chạy ra thấy ông Thịnh bị hai thanh niên đánh rất dã man. Tôi cầu cứu hàng xóm ở gần đó đưa ông Thịnh đi cấp cứu nhưng chưa kịp chở đi thì chúng quay trở lại với hơn 10 người. Chúng tôi phải đưa ông Thịnh vào nhà đóng hết các cửa để trốn. Ở ngoài, bọn chúng la ó, đập phá lung tung. Chỉ đến khi bọn côn đồ đi hẳn, chúng tôi mới dám chở ông Thịnh đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh”.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Tân Quang có đến lập biên bản. Khi được hỏi về vụ việc, thiếu tá Đào Thanh Lương, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Chơn Thành, nói: “Công an xã mới chuyển hồ sơ vụ việc lên, Công an huyện đang điều tra. Phải chờ nạn nhân xuất viện để xem mức độ thương tật ra sao. Sau đó sẽ xử lý nghiêm những đối tượng đánh người”.

Hiện tại người dân trong xã Tân Quang rất bất bình trước vụ hai nạn nhân bị đánh đập dã man và yêu cầu cơ quan công an nhanh chóng làm rõ. Bởi vì trong khi nạn nhân còn nằm viện, người nhà nạn nhân luôn bị đe dọa thì kẻ thủ ác và đồng bọn vẫn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật!

TÂN TIẾN
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result