Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Phá nát rừng nguyên sinh…

H.Hà

(NLĐO)- Tại ngôi nhà sàn đầu bản khe Ngang (xã Trường Xuân- Quảng Ninh), ông Hồ Nội - người dân tộc Vân Kiều thở dài: “Bọn lâm tặc đã về khai thác rừng ở đây chừng hai năm. Ban đầu, chúng dùng người của bản, thuê trâu của bản Vân Kiều để kéo gỗ thuê nhưng về sau việc khai thác gỗ qui mô hơn, phần lớn bằng cơ giới. Khai thác gỗ bằng máy, vận chuyển cũng bằng máy và lâm tặc cũng mua nhiều trâu để trung chuyển từ cội (nơi vùng rừng bị khai thác) ra bãi tập kết lên xe chở về xuôi…”.

Dân bản nhiều lần báo cáo với chính quyền để ngăn chặn tình trạng này. Nhưng, ngăn chặn đâu không thấy, chỉ thấy lâm tặc càng trắng trợn hơn trong việc khai thác gỗ lậu trong vùng rừng nguyên sinh.

Xẻ núi…phá rừng!

Con đường vắt qua lèn Trạng Rượng chừng nửa cây số, dựng ngược, trơn tuồn tuột. Chúng tôi phải níu vào những thân cây nhỏ còn sót lại để lấy sức leo lên. Đường mà lâm tặc dùng để lao gỗ xuống thì không thể leo được vì gần như dựng đứng, chúng tôi phải đi theo con đường vòng. Ai cũng leo như đếm từng bước chân. Bởi nếu sơ suất thì không có thời gian để ân hận, vì cả người sẽ lộn tùng phèo và rơi tõm xuống thung lũng dưới chân núi!

Giữa năm 2007, những đầu nậu khai thác gỗ đã tuyển mộ gần 30 tay anh chị lên bãi khai thác, đe doạ hành hung những ai cung cấp thông tin về việc phá rừng sẵn sàng ra tay nếu lực lượng bảo vệ rừng ngăn chặn...

Đi khoảng gần 2 giờ đồng hồ là đến Vịnh Lau và vùng rừng Cổ Trãi. Từ đây lộ rõ con đường khá hoành tráng do lâm tặc làm nên để vận chuyển gỗ. Bên vách đá tai mèo dựng đứng, con đường quanh co, ôm cua tay áo và đâm xuyên qua dãy lèn đá vôi. Những khối đá lớn nằm “chắn” đường bị vỡ toác, nham nhở. Ông Võ Thành Đồng, xã đội trưởng xã Trường Xuân chỉ tay vào chổ những phiến đá lớn bị vỡ, nói: “Lâm tặc dùng cả mìn để phá đá mở đường…”.

Con đường xuyên qua lèn đá được mở rộng chừng một mét rưỡi, đến đoạn cua ngoặt sát với “công trường” khai thác gỗ là đoạn đường được kè đá dài gần một trăm mét khá công phu. Ông Võ Thành Đồng lại chặc lưỡi: “Hiện đại không khác gì đường của dự án Nhà nước, chỉ có khác là không có cột tiêu, biển báo giao thông. Đoạn này tiêu tốn chắc phải tiền tỷ mới làm được…”

Hiện ra trước mắt chúng tôi là một khoảng rừng lớn bị đốn hạ. Ngay trên đường đi, một cây gỗ Sú (thuộc nhóm 3) lớn khoảng vài người ôm nằm vắt qua, dài thườn thượt, bị lâm tặc dùng cưa máy xẻ thành từng phiến gỗ lớn. Phần bìa còn lại cũng có mặt gỗ gần cả mét. Đoạn ngọn cây chưa bị cưa dài ngót chục mét, đâm thẳng vào lèn đá.

img
Gỗ còn sót lại trong rừng

Khoảng rừng ở đây toàn cây gỗ Sú, có hơn chục cây đường kính xấp xỉ gần một mét đã bị đốn hạ và xẻ thành khối nằm ngổn ngang. Bên kia góc lèn đá, một cây Sú gốc to cỡ hai choàng tay người lớn bị cắt ngọt, đổ chéo gác lên đá núi nên chưa bị xẻ thịt. Đứng trên một gốc cây nhìn ra xung quanh thấy chỗ nào cũng có cây bị phạt đổ xuống. Cảnh tượng giống hệt một công trường chế biến gỗ đại quy mô giữa rừng già. Những tấm gỗ bìa nằm la liệt, mùi gỗ cưa bốc lên nồng nồng pha chút tanh tanh của nhựa cây…

Dùng mìn chống trả…

Tiếp xúc với chúng tôi, bà con Vân Kiều ở bản khe Ngang (xã Trường Xuân-Quảng Ninh) vẫn tỏ ý e ngại khi được hỏi về tình trạng phá rừng trong thời gian qua. Phải trò chuyện gần sáng đêm, bà con mới tin và cung cấp những thông tin về đám lâm tặc. Các ông Hồ Mười, Hồ Mái, Hồ Nội, Hồ Ninh…cùng thở dài: “Cây khoai lang ở vườn, ở rẫy nơi định canh, định cư bị hàng chục trâu bò của bọn lâm tặc phá nát. Sợ lắm, nhưng chẳng ai dám nói gì”.

Thủ đoạn của lâm tặc là đe dọa bà con Vân Kiều ở vùng sát chân núi để bà con sợ không dám tố cáo việc phá rừng. Chúng hăm dọa nếu ai tiết lộ thông tin hoặc phàn nàn về việc chúng làm thì sẽ bị đốt nhà. Tập tục bà con Vân Kiều không sợ đánh, không sợ chết, nhưng bị đốt nhà thì rất sợ.

Mãi đến cuối tháng 2-2008, lực lượng bảo vệ của Ban Quản lý mới tiếp cận hiện trường sau gần ba năm lâm tặc phá rừng. Vừa tiếp cận khu vực khai thác gỗ, lực lượng bảo vệ lập tức bị lâm tặc tấn công ngay. Chúng ngang ngược đưa ra yêu sách: lực luợng bảo vệ rừng phải rút gấp, nếu không sẽ dùng mìn trấn áp, tiêu diệt. Tình huống bất khả kháng xảy ra buộc tổ tuần tra bảo vệ rừng phải rút lui để tránh thương vong và đổ máu. Anh Nguyễn Văn Tình, cán bộ bảo vệ rừng là người đi sau cùng trong đoàn bị lâm tặc chặn lại hành hung bằng hung khí. Anh Tình bị thương nặng và được người dân địa phương đưa ra khỏi rừng, sau đó được chuyển về bệnh viện huyện Quảng Ninh cấp cứu.

Trước sự việc nghiêm trọng trên, huyện đội Quảng Ninh điều động hai trung đội cơ động phối hợp vói lực lượng công an, kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Long Đại, xã Trường Xuân bao vây khu rừng mới bắt được lâm tặc Nguyễn Hữu Hiếu trong sự chống trả quyết liệt…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo