TPHCM SAU KHI XUấT HIệN CA NHIễM Tả ĐầU TIÊN

Mối lo từ nguồn nước

Thứ Sáu, 11/04/2008 00:37

Ngay khi nhận được báo cáo về ca tiêu chảy cấp dương tính với phẩy khuẩn tả đầu tiên tại TPHCM, sáng 10-4, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà đến kiểm tra, giám sát địa bàn nơi phát sinh dịch là khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Dịch từ bên ngoài vào TPHCM

Tại buổi làm việc, theo cơ quan chức năng địa phương, ngày 6-4, hai mẹ con bà Nguyễn Thị Mơi (bệnh nhân nhiễm tả đầu tiên) ăn món chả giò chay, mắm Thái chay tại chợ Bình Triệu, sau đó chỉ mình bà Mơi mắc bệnh. Cô con gái bị tiêu chảy vào ngày 7-4 nhưng đã hết sau khi uống thuốc. Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn cho rằng những chi tiết xung quanh trường hợp bệnh nhân Mơi cho thấy dịch đã vào TPHCM. Về cơ bản, ổ dịch tại quận Thủ Đức đã được xử lý nhưng nguy cơ còn rất cao do lưu lượng người dân từ ngoài Bắc, Trung vào TP rất lớn nên phải tăng cường công tác giám sát, không tạo điều kiện cho vi trùng tiềm ẩn trong môi trường phát tán, lây lan. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà chỉ đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra, lấy mẫu nước để xét nghiệm; giám sát chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại các nhà máy nước; nghiêm cấm việc sử dụng phân tươi, nguồn nước ô nhiễm để tưới bón rau...

Cũng trong sáng 10-4, Trung tâm Y tế Dự phòng (YTDP) TPHCM đã cử nhân viên đến kiểm tra chất lượng nước uống ở khu nhà trọ nói trên. Chiều cùng ngày, Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TPHCM cũng đến khảo sát, lấy nhiều mẫu nước uống ở khu vực phòng trọ và các hộ dân lân cận để xét nghiệm. Ngoài ra, đoàn còn lấy mẫu nước thải sinh hoạt từ khu nhà trọ chảy ra cống để xác định vi khuẩn tả đã lây lan ra môi trường xung quanh hay chưa. Trước đó, đoàn kiểm tra đã lấy khoảng 30 mẫu thức ăn, rau xanh ở chợ Bình Triệu để xét nghiệm nhằm xác định nơi phát sinh dịch. Theo bác sĩ Lê Vinh, thành viên đoàn kiểm tra, dự kiến đến ngày 14-4 sẽ có kết quả xét nghiệm xác định vi khuẩn tả.

Nhiều nguồn nước nhiễm vi sinh

Liên tục trong các ngày qua, Trung tâm YTDP TPHCM tổ chức kiểm tra thường xuyên chất lượng nguồn nước ở các quận, huyện ngoại thành, nơi tỉ lệ hộ dân sử dụng nước máy rất ít. Tại huyện Nhà Bè, theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, nước uống ở nhiều nhà dân không bảo đảm vệ sinh, nhiều mẫu nước xét nghiệm phát hiện bị nhiễm vi sinh (vi khuẩn gây bệnh đường ruột). Khảo sát địa bàn huyện Bình Chánh cũng cho thấy tỉ lệ hộ dân dùng nước giếng khoan riêng lẻ không có chất khử trùng vẫn còn nhiều, rất dễ xảy ra bệnh về đường ruột nếu không ăn chín, uống sôi. Cũng tại huyện này, vẫn còn tình trạng người dân lấy nước trong ao có nhà cầu lộ thiên bên trên để tưới rau nên rau xanh cũng không bảo đảm vệ sinh.

Bà Hoàng Thị Ngọc Ngân, Trưởng Khoa Sức khỏe Cộng đồng - Trung tâm YTDP TPHCM, cảnh báo tình trạng các xe rút hầm cầu đổ chất thải bừa bãi ra kênh rạch (Báo Người Lao Động đã nhiều lần phản ánh) cần phải được ngăn chặn; nếu không, khi xảy ra dịch bệnh thì rất khó khống chế.

Dân không biết, không quan tâm!

Chúng tôi đến chợ Bình Triệu (nơi bệnh nhân Nguyễn Thị Mơi đã mua thức ăn trước ngày bị nhiễm tả) vào ngày 10-4 để ghi nhận tình hình vệ sinh tại đây.

Thức ăn được nấu ngay cạnh nhà vệ sinh công cộng tại chợ Bình Triệu (TPHCM) để bán cho khách. Phía dưới sàn lênh láng nước thải sinh hoạt. Ảnh: N.PHƯƠNG

Tại một hàng bánh canh ở ngay đường đi ra vào chợ, người bán hàng vừa bán cho khách vừa quay sang rửa chén bát, sau đó đổ nước tràn ra đường đi. Tất cả xoong nồi, chén bát được rửa ngay tại chỗ với một xô nước nhỏ. Xung quanh chật kín thực khách. Tôi hỏi một chị bán hàng nước ngay đầu đường vào chợ về tình hình bệnh tả, chị lắc đầu trả lời: “Tôi không quan tâm đâu...”. Tiếp tục đi sâu vào trong chợ, tình trạng mất vệ sinh càng kinh khủng hơn. Phía cuối chợ có bảng “Nhà vệ sinh, 1.000 đồng/lần”. Sát bên nhà vệ sinh, một cô gái đang nấu nồi cơm to và kế đó là một nồi thức ăn đang sôi sùng sục. Một cô gái khác hì hục quét nước chảy lênh láng trên nền, làm văng tung tóe trong khi những nồi thức ăn đều không có nắp đậy. Khi nghe tôi hỏi khu vực này đã được phun xịt thuốc diệt khuẩn chưa, cô gái đang nấu thức ăn thản nhiên trả lời: “Hồi nào tới giờ có xịt thuốc gì đâu, mà tại sao phải xịt?”.

Gần chợ Bình Triệu là một dòng kênh đen đặc bốc nặng mùi, rác nổi lềnh bềnh do người dân sinh sống khu vực này thải ra. Những xe thức ăn thì đậu ngay sát miệng cống để tiện việc đổ thức ăn thừa hay xả rác. Tôi thử hỏi một số người dân nơi đây về bệnh tả và việc vệ sinh môi trường của Trung tâm YTDP quận Thủ Đức nhưng hầu như ai cũng bảo là “không biết”, “không quan tâm”...

Phủ Cloramin B về tận tuyến phường, xã

Từ hôm nay, 11-4, Sở Y tế TPHCM thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tiêu chảy cấp tại các địa phương. Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP, cho biết 10 quận, huyện có nguồn nước không bảo đảm vệ sinh đã được cấp Cloramin B về tận phường, xã. Ngoài ra, để ngăn chặn bệnh tay-chân-miệng, Sở Y tế đang kết hợp với Sở GD-ĐT triển khai phát Cloramin B, xử lý triệt để nguồn nước, vệ sinh sàn nhà, đồ chơi... cho toàn bộ các trường học, trường mẫu giáo, nhà trẻ tư nhân.

 

>>> TPHCM xuất hiện ca nhiễm tả đầu tiên

>>> Tiêu chảy cấp ư ? Chưa ai biết sợ !

>>> Tất cả đều nhiễm vi khuẩn gây tiêu chảy cấp !

>>> Người dân thờ ơ với dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm

>>> Dịch tiêu chảy cấp bùng phát trở lại

XUÂN ĐẶNG - TRUNG THANH - NHẤT PHƯƠNG
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result