Quyết định dũng cảm
Sau vài năm tìm hiểu và nghiên cứu, ông quyết định chọn điện gió và cho lắp đặt một cặp tua-bin gió tại nhà máy của ông vào năm 1995 dù chi phí đầu tư ban đầu khá cao. Thời điểm ông quyết định dấn thân vào ngành công nghiệp điện gió là vào năm 2000, khi ông đọc một báo cáo về hiện tượng trái đất ấm dần lên. Báo cáo này dự báo rằng nếu không có sự sụt giảm đáng kể của khí thải carbon trên thế giới, một số điểm du lịch mà ông ưa thích nhất, bao gồm Maldives, sẽ chìm dưới nước vào năm 2050. Khi đó, ông Tanti chợt nhận ra rằng tương lai của ông không chỉ bó hẹp trong ngành dệt. Ông Tanti nhớ lại: “Tôi có một suy nghĩ rất rõ trong đầu. Nếu Ấn Độ bắt đầu tiêu thụ năng lượng nhiều như Mỹ, thế giới này sẽ cạn sạch tài nguyên thiên nhiên. Hoặc là ngăn Ấn Độ phát triển, hoặc là tìm giải pháp thay thế”.
Vào năm 2001, ông có một quyết định được xem là dũng cảm khi đó là bán nhà máy dệt của mình và chuyển hẳn sang lĩnh vực điện gió còn tương đối mới mẻ. Ngày nay, Công ty Sulzon Energy có trụ sở tại thành phố Pune của ông được xem là nhà sản xuất tua-bin gió lớn thứ 4 thế giới với doanh thu hằng năm 850 triệu USD. Từ 20 người vào thời điểm thành lập, Sulzon Energy hiện có số nhân viên lên đến 12.000 người và có mặt tại 12 nước ở khắp 5 châu lục.
Riêng đối với Tanti, việc chuyển sang kinh doanh năng lượng xanh hóa ra lại là một thương vụ mang lại nhiều lợi nhuận. Tạp chí Forbes (Mỹ) xếp ông Tanti vào nhóm 40 người giàu nhất Ấn Độ năm 2007 với tài sản ước tính khoảng 10 tỉ USD. Đi cùng với tiền bạc là sự ghi nhận của thế giới dành cho những đóng góp của Tanti trong việc cứu môi trường thế giới. Triết lý kinh doanh của ông là: “Kinh doanh xanh là kinh doanh tốt. Nhưng đó không chỉ là việc kiếm tiền mà còn phải có trách nhiệm”.
Người hùng của môi trường
Ông Tanti không chỉ nói suông. Nhà máy chính của Công ty Sulzon Energy ở thành phố Pondicherry sử dụng toàn điện gió. Ngay cả căn hộ 3 phòng của ông cũng sử dụng điện gió. Ông nói: “Nếu muốn, tôi có thể có một ngôi nhà lớn hơn nhiều, để đèn sáng suốt ngày mà vẫn có khả năng trả tiền điện. Tuy nhiên, đây không chỉ là vấn đề tiết kiệm tiền bạc. Tôi chỉ muốn làm những gì có thể để giải quyết vấn đề (môi trường)”. Tạp chí Time (Mỹ) gần đây đã bầu chọn ông là một trong những người hùng của môi trường thế giới trong lúc tạp chí Forbes gọi ông là một trong những “tỉ phú xanh nhất” thế giới.
K Srinivas, nhà vận động năng lượng cho tổ chức môi trường Greenpeace ở Bangalore, nhận định: “Đối với Greenpeace, ông ấy dứt khoát là người mà chúng tôi muốn làm đồng minh, nhất là trong bối cảnh con người đang phụ thuộc quá mức vào năng lượng từ than đá. Ông ấy đang mở rộng thị trường năng lượng tái tạo và đó là một điều tuyệt vời”. Với giá dầu không ngừng leo thang, ông Tanti càng thêm tin tưởng rằng gió chính là nguồn năng lượng của tương lai, và Sulzon Energy sẽ giúp đưa ngành công nghiệp điện gió trở nên phổ biến hơn. Ông dự báo: “Năng lượng gió có thể và sẽ đóng một trong những vai trò quan trọng nhất trong việc cứu thế giới trong tương lai”. Theo ước tính của ông, nhu cầu điện gió sẽ tăng 25% mỗi năm khi các chính phủ thúc đẩy việc sử dụng các nguồn năng lượng thay thế thân thiện với môi trường hơn.
Dòng máu mạo hiểm
Sinh trưởng tại vùng Saurashtra ở tỉnh Gujarat, vào những năm 80 của thế kỷ trước, ông Tanti – người có hai bằng cử nhân thương mại và kỹ thuật cơ khí - và ba người em trai không muốn tiếp nối công việc xây dựng của cha mà chuyển sang làm việc trong ngành dệt trước khi nhảy vào lĩnh vực năng lượng gió. Giờ đây, dù đã trở nên giàu có, gia đình bốn anh em nhà ông vẫn sống chung tại một tòa nhà căn hộ. Họ không có máy bay, không sở hữu nhiều bất động sản giá trị và vẫn sống giản dị. Những gia đình này vẫn giữ được thói quen ăn tối cùng nhau tại căn hộ của một trong bốn anh em.
Với dòng máu mạo hiểm luôn chảy trong người, người ta dễ dàng hiểu được lý do tại sao ông Tanti vẫn chưa thỏa mãn với những gì đạt được. “Người đàn ông gió” này vẫn đang không ngừng nỗ lực biến Sulzon Energy trở thành một trong những công ty điện gió hàng đầu thế giới. Tham vọng này thể hiện rõ qua việc công ty đang tập trung mở rộng kinh doanh trên toàn cầu thông qua một loạt thương vụ như đánh bại hãng Avera của Pháp trong cuộc chạy đua giành quyền kiểm soát hãng sản xuất tua-bin REpower của Đức, mua lại Hansen Transmissions, công ty sản xuất hộp số tua-bin gió của Bỉ, xây dựng một xưởng sản xuất cánh rotor ở Minnesota (Mỹ), đầu tư 60 triệu USD vào một công ty ở Thiên Tân, Trung Quốc... Khác với lần quyết định chuyển sang lĩnh vực điện gió bảy năm trước, giờ đây có lẽ ít ai dám nghi ngờ vào những thành công mới của ông Tanti trong thời gian tới.
Bình luận (0)