Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tới nơi mới biết con bỏ học !

Quang Khải (huyện Bình Chánh - TPHCM)

Dù gia đình có theo dõi sát sao nhưng sau một vài năm vẫn phải đem con về Việt Nam làm lại từ đầu, vì các em không đủ sức thích ứng với môi trường mới

Khi con trai độc nhất của tôi chuẩn bị vào lớp 10, tôi có ý định cho con sang Singapore du học như nhiều gia đình có điều kiện khác. Sau khi được công ty du học tư vấn, tôi đã lên kế hoạch và chuẩn bị tài chính đầy đủ. Nhưng cuối cùng tôi đã quyết định cho con ở lại Việt Nam sau khi nghe chuyện du học của con hai người bạn.

Bị đuổi học hai năm, gia đình không biết

Năm 2005, gia đình Nhàn ở Đà Nẵng quyết định cho Thịnh, đứa con trai lớn vừa học xong lớp 11 đi Mỹ học. Những ngày đầu mới sang, Thịnh email về cho mẹ mỗi ngày kể chuyện học hành, ăn ở. Hằng ngày mở email, Nhàn lại bắt gặp hình ảnh của đứa con khờ khạo ngày nào. Lúc thì mẹ ơi chỉ con cách luộc bắp cải đi, nấu canh cà chua thế nào, khi thì lại bảo mẹ làm chà bông gửi sang...

Nhưng càng về sau, Thịnh càng ít gửi email cho mẹ. Thấy vậy, Nhàn năn nỉ: “Nếu mỗi ngày con không thông báo tình hình sinh hoạt của con thì mẹ sẽ không ngủ được”. Nắm được tâm lý lo lắng của mẹ, Thịnh bắt đầu tạo ra hàng loạt sự cố. Nay thông báo đi tàu điện ngầm bị móc bóp hết tiền, mai lại trễ học vì phải cào tuyết mất quá nhiều thời gian... Tóm lại, Thịnh muốn mẹ mua cho một chiếc xe hơi để tiện đi học. Mua một chiếc xe hơi ở Mỹ giá chỉ ngang bằng với xe máy ở Việt Nam nên Nhàn cũng gửi tiền qua cho con mua xe. Nhưng có xe rồi, thì lại phải “nuôi” nó bằng phí bảo hiểm cũng rất cao. Nhưng Nhàn cũng chấp nhận chỉ mong con học hành nên người.

Một năm trôi qua, Nhàn mường tượng thấy có điều gì đó bất bình thường. Trong những lần trao đổi, Thịnh không bao giờ đả động gì đến chuyện học hành mà chỉ nói về sinh hoạt và xin tiền là chủ yếu. Nhàn quyết định đi sang Mỹ thăm con. Biết được tin này, Thịnh giãy nảy phản ứng không cho mẹ sang. Nhàn thông báo sẽ cho đứa em trai kế Thịnh sang chơi và nếu được thì cũng cho sang học luôn theo anh, Thịnh cũng không chịu. Nghi ngờ, Nhàn âm thầm theo dõi con qua bạn bè cùng trường mới tá hỏa, Thịnh đã bị đuổi học từ lúc sang Mỹ chưa đầy nửa năm. Sau đó, Thịnh sống vất vưởng ở Cali làm bồi bàn kiếm sống. Quá sốc, Nhàn chỉ còn biết năn nỉ con trở về VN làm lại từ đầu...

Du học, sao tiếng Anh ngày càng tồi ?

Sau khi làm thủ tục cho con du học lớp 10 tại Singapore, gia đình Nhân ngày đêm theo dõi từng hoạt động của con gái mình ở xứ người. Lúc đầu Nhân rất yên tâm vì con gái anh vui hẳn khi du học. Nhưng sau một năm nghỉ hè về nước, Nhân mới tá hỏa. Thay vì con gái Nhân sẽ giỏi tiếng Anh hơn bạn bè trong nước, thì ngược lại con bé còn rụt rè hơn. Thấy khả năng nghe, nói tiếng Anh của con không tiến bộ, bản thân nó lại có phần se sua hơn, chuyển bao nhiêu tiền vào thẻ con cũng xài hết, Nhân đành dành thời gian đích thân sang Singapore xem thực hư thế nào. Đến nơi, Nhân mới té ngửa khi thấy trường mà con anh đang theo học có rất đông học sinh Việt Nam. Các em cùng ở với nhau trong ký túc xá, ăn chung, học chung. Du học như vậy tiếng Anh ngày càng tồi cũng phải. Chưa hết, ngày nghỉ, cả nhóm rủ nhau đi mua sắm, ăn uống. Con trai thì nghiện thuốc lá, con gái nhuộm tóc xanh, tóc đỏ. Quá sợ, Nhân quyết định đem con về và xin vào học trong một trường quốc tế ở quận 7 – TPHCM.

Nhân cũng đã liên hệ với những cha mẹ có con học trường này và đề nghị đi thực tế một lần rồi quyết định có nên cho con học tiếp hay không. Kết quả là hầu hết những người quen của anh Nhân đều đưa con về Việt Nam.

Độ tuổi thích hợp là sau phổ thông

Vấn đề đáng ngại nhất khi cho con du học ở bậc phổ thông là chúng còn quá nhỏ để đối diện với nhiều thay đổi trong cuộc sống. Ở Việt Nam, cha mẹ vẫn còn bảo bọc con trẻ nhiều hơn những gì cần thiết. Vì vậy, du học quá sớm có thể ví như một sự đánh cuộc cho các bất ổn về tâm lý của các cháu.

Với kinh nghiệm của một người đã từng có con, cháu đi du học ở nhiều cấp, sự chọn lựa đầu tiên của tôi về thời điểm cho du học là sau khi tốt nghiệp phổ thông.

Du học ở bậc đại học sẽ tiết kiệm khoản du học phí ở bậc phổ thông. Nếu bớt được khoản chi phí này, phụ huynh sẽ có cơ hội chọn lựa các trường đại học có chất lượng hơn.

18 tuổi là độ tuổi không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Nếu được chuẩn bị tốt về tâm sinh lý, du học sinh sẽ có một số thuận lợi như sau: Đủ sức khỏe để thích nghi với môi trường sống mới, điều kiện thời tiết và điều kiện sống khác nhau; đủ lớn để biết tự chăm sóc cho mình; đủ lớn để có thể định hướng một nghề nghiệp tương lai; đủ kiến thức để có thể hòa nhập mà không bị hòa tan.

18 năm sống với gia đình đủ để đứa con luôn luôn biết quay về với nguồn cội.

Anh Vương (TPHCM)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo