Trong khi đó, đối thủ của bà Hillary, trong một động thái được coi là thư thả, đã bắt đầu tập hợp lực lượng để hướng vào mục tiêu khác. Ông Obama, hôm 8-5, đã có giọng điệu gay gắt hơn chống lại John McCain, nhận xét rằng TNS bang Arizona (người gần như chắc chắn là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa) “đang mất phương hướng trên đường tìm đến Nhà Trắng”. Trả lời đài CNN về phát biểu mới đây của John McCain rằng nhóm Hamas cực đoan ở Palestine, vốn bị Mỹ đặt vào danh sách khủng bố, sẽ ủng hộ Obama làm tổng thống, ông đáp trả đó là điều kinh tởm và là hành động bôi nhọ.
Theo báo The New York Times, ngay khi TNS Clinton vẫn kiên trì với chiến dịch của bà thì ông Obama đã quay trở về Điện Capitol, nơi ông nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt tại Văn phòng Hạ viện trong một phong thái của người được chờ đón như là ứng cử viên chắc chắn của đảng. Ở đó, có những cuộc thảo luận chưa từng có giữa ông Obama và các lãnh đạo đảng, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, người mà bà Clinton chưa tiếp xúc trong thời gian gần đây.
Cho đến lúc này, ông Obama không có biểu hiện nào công khai gây sức ép để bà Clinton dừng cuộc đua. Ngay trong các phát biểu trên đài CNN và NBC, ông đánh giá cao bà Clinton, nhận xét bà là một ứng viên dữ dội. Nhưng ông tự tin rằng ông có khả năng giữ chặt đa số phiếu đại biểu sau các cuộc bầu cử ở Kentucky và Oregon ngày 20-5, và rằng đến thời điểm đó ông có thể tuyên bố chiến thắng. Việc ông đến Văn phòng Hạ viện vào sáng 8-5 đã làm lóe sáng một sự thật rằng mặt trận quan trọng nhất trong cuộc chiến giành vị trí ứng cử viên của đảng bất ngờ lại là Washington, nơi nhiều trong số các siêu đại biểu đang có mặt tại phòng họp Hạ viện để bỏ phiếu cho một dự luật tu chỉnh về nhà ở.
Các cố vấn của ông Obama nói họ đã nhận ra chuyến thăm đồi Capitol của ông là cơ hội để khắc họa một Obama như là ứng cử viên được nhìn thấy sớm. Các thành viên Hạ viện có vẻ như chia sẻ ý kiến đó. Họ biết rõ vai trò và uy tín lớn của bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.
Bình luận (0)