xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đan Trường bật mí về vợ sắp cưới

Theo Thế giới tiêu dùng

Ngày 25-5-2008, Đan Trường có chuyến biểu diễn đầu tiên ở Hàn Quốc theo lời mời của chính quyền thành phố Ansan, thông qua đại diện của Đài Truyền hình MBC tại Việt Nam. Đó là Lễ hội vòng quanh thế giới, nhằm tạo sự đoàn kết quốc tế giữa người Hàn Quốc và các nước. Các nghệ sĩ tham gia lễ hội đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippine...

. Dường như năm 2008 của Đan Trường đã có sự khởi đầu tốt lành với giải thưởng Nam ca sĩ được yêu thích nhất của HTV Awards! Lần thứ hai được nhận giải thưởng này, thực lòng anh cảm thấy thế nào?

- Tôi thực sự cảm thấy bất ngờ khi có được số phiếu bầu chọn lên tới hơn 42.000. Trước đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, có hay không được giải thưởng cũng không sao. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, quan trọng là mình giữ được tình cảm của các fan.

. Có lời bàn ra tán vào rằng, năm 2007 Đan Trường bận đi lưu diễn nhiều, ít xuất hiện trên truyền hình... như thế rõ ràng không đúng với tiêu chí có đóng góp nhiều cho truyền hình?

- Đấy là họ không để ý, chứ hồi đầu năm 2007, tôi xuất hiện khá nhiều trên truyền hình. Giải thưởng HTV Awards mở rộng cho khán giả cả nước, chứ không phải chỉ gói gọn trong một tỉnh thành. Tôi nghĩ, giải thưởng là công bằng, uy tín cao vì không phải do tổ chức hay cá nhân nào bình chọn mà công khai cho khán giả là những người quyết định cuối cùng. Điều đó phần nào chứng minh, nghệ sĩ chúng tôi “sống” được với nghề hay không cũng nhờ vào khán giả.

. Hình như bây giờ fanclub của Đan Trường không chỉ là các bạn trẻ?

- Từ khi tôi chuyển qua hát cả nhạc dân ca, nhạc đỏ thì có thêm khán giả lớn tuổi. Chứ không như hồi xưa đứng hát trên sân khấu nhìn xuống thấy khán giả hầu hết là lứa tuổi teen. Vui nhất là có nhiều fan theo mình từ nhỏ, bây giờ trưởng thành lấy vợ, lấy chồng rồi vẫn bồng bế con nhỏ đi nghe mình hát... thật không ngờ!

img

. Năm nay, Đan Trường có kế hoạch gì đặc biệt cho ca hát không?

- Sang tháng 6 đi Hàn Quốc về, tôi sẽ lưu diễn ở một số tỉnh thành trong nước và ở Mỹ. Sau đó, tôi tập trung vào làm album Vol18 - nhạc sang với những ca khúc bất hủ để đổi màu và chuẩn bị cho liveshow Thập nhị mỹ nhân, dự tính tổ chức vào đúng sinh nhật của tôi (tháng 11). Tuy nhiên kế hoạch là vậy chứ thực hiện thì còn phụ thuộc vào nhà tài trợ. Nhưng theo thông lệ bấy lâu thì cứ 2 năm tôi làm liveshow một lần, dù lỗ hay lãi.

. Bao nhiêu năm nay, Đan Trường vẫn trung thành với HT Production. Có lẽ trong làng ca hát ở Việt Nam thì đây là cặp ca sĩ - người quản lý gắn bó lâu nhất và thành công nhất. Hỏi thật, có lúc nào Đan Trường muốn ra riêng để tự lập không?

- Quay lại những năm mới đi hát, nếu không gặp anh Tuấn Thaso thì có thể tôi đã không nổi tiếng, nếu số trời đã định cho Đan Trường thành ca sĩ thì có thể gặp một người quản lý khác tôi cũng vẫn thành công. Dù vậy, khi mình hoạt động trong lĩnh vực ca hát chuyên nghiệp, có một người quản lý giỏi vạch ra kế hoạch marketing thì còn gì yên tâm hơn. Bởi vậy, tôi có đủ thời gian và tâm huyết để tự mình quyết định tự chọn bài hát, cách phối khí, vũ đoàn múa minh họa... Bây giờ nếu cho rằng đủ lông đủ cánh rồi, có muốn ra riêng thì cũng đã muộn, không thể làm lại từ đầu nên tôi chọn cách yên phận thì vẫn hay hơn.

. Và cũng bấy nhiêu năm, Đan Trường không thay đổi nhiều từ ngoại hình đến phong cách biểu diễn, đặc biệt là gương mặt vẫn cứ baby “trẻ mãi không già”!

- Tôi sợ “trùng” với những ca sĩ khác, những ngôi sao khác. Chẳng hạn, nếu chọn phong cách “chững chạc” thì giống ca sĩ Quang Dũng, còn nếu “nửa già nửa trẻ” thì lại giống anh Lam Trường… Vì thế tôi để cho mình tự nhiên già theo độ tuổi (cười). Thời gian qua tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, từ cách ăn mặc đến tóc tai, nhưng đó là thay đổi phù hợp với phong cách và độ tuổi của mình. Tôi không thể nào cắt tóc ngắn một phân, mặc quần lửng… kiểu thay đổi “ngoạn mục” như thế tôi không quen chút nào.

img

. Theo quan sát của Đan Trường thì so với thời anh mới đi hát, các ca sĩ trẻ bây giờ có thuận lợi và khó khăn hơn?

- Nếu nói về thuận lợi thì các bạn ấy có nhiều cơ hội ca hát hơn. Nhưng để trở thành một ngôi sao thời nay lại không dễ. Nhiều ca sĩ quá, bão hoà, xuất hiện giống nhau nên khó có đất để chen chân. Muốn nổi trội hay bật lên thành sao thì người đó phải thật hoàn hảo, thật hoàn toàn khác hẳn những người đồng lứa. Tôi nghĩ đó cũng là lý do tại sao các công ty đào tạo ca sĩ, hay các cuộc thi như Việt Nam Idol, Sai Mai điểm hẹn… không bật lên được những ngôi sao thực sự.

. Các ca sĩ nổi tiếng mở công ty kinh doanh quá trời: đào tạo ca sĩ, tổ chức event, quảng cáo, thậm chí cả buôn bán địa ốc… Nhưng Đan Trường thì không kinh doanh?

- Có một thời gian tôi cũng mở cửa hàng bán cá cảnh, nhưng bây giờ bận đi hát suốt nên lại thu gọn về sở thích cá nhân thôi. Thực sự, ngoài ca hát, tôi không biết chơi chứng khoán hay địa ốc. Tôi cũng muốn mở một công ty xuất nhập khẩu về cá cảnh hay mở một văn phòng đại diện bán băng đĩa của nước ngoài, một quán cà phê để gia đình làm phụ. Định “bung ra” kinh doanh vào năm nay nhưng mắc kẹt làm liveshow nên thôi. Tôi thấy ca sĩ thành danh mở công ty nhiều, song không có kinh nghiệm, cạnh tranh không lại với người ta, nên có mấy người thành công đâu, cứ lưng lửng…

. Người ta bảo “phi thương bất phú”, Đan Trường không thích làm giàu à?

- Tôi là ca sĩ của công ty, đi hát chia lợi nhuận, chỉ được hưởng 50% thôi, sau khi trừ chi phí về quần áo, phụ kiẹn, nên không giàu song vẫn đủ để có cuộc sống ổn định. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là mọt ngôi sao, không đi hát thì sống như mọi người bình thường, người của gia đình. Lịch làm việc thường dày đặc nên tôi không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Những lúc rảnh rỗi, tôi luôn muốn bù đắp lại, dành tất cả cho gia đình: nấu một món gì ngon ngon để cùng ăn và trò chuyện với người thân, chăm cá cảnh để giảm stress… chứ không thích chốn ồn ào, náo nhiệt.

. Mọi người nhận xét, bây giờ Đan Trường tự tin hơn trong ăn nói?

- Ngày xưa nói gì cũng sợ mếch lòng, không biết nói lời hoa mỹ, văn vẻ… lúc nào nói gì, nghĩ gì cũng theo tiêu chí miễn không nói xấu là được. Còn bây giờ, ngay cả khán giả cũng thường hỏi tôi nhiều câu “sốc”, khen chê thẳng thắn hơn… nên tất nhiên tôi chọn cách trả lời nhẹ nhàng, cứng rắn, thẳng thắn không sợ mất lòng để khán giả hiểu đầy đủ ý hơn.

img

. Là “sao” rồi, sở thích tiêu dùng của Đan Trường có gì đặc biệt không?

- Tôi tốn nhiều tiền vào cá cảnh như các vật dụng để chăm sóc chúng chẳng hạn, ngoài ra là băng đĩa nhạc, trang phục biểu diễn… Chỉ thế thôi, ngoài ra tôi không có nhu cầu xa xỉ gì cả.

. Anh có buồn không khi có người nói rằng Đan Trường sắp hết thời rồi?

- 11 năm theo đuổi nghề ca hát, cho dù bạc bẽo không nổi tiếng nữa thì tôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Đời người sinh ra một lần, sống một kiếp, có mấy triệu người nhưng chỉ có vài người nổi tiếng được biết mặt, biết tên. Mọi người nói tôi xuống, tôi không buồn cũng chẳng suy nghĩ gì, vì đó là quy luật rồi. Tre già măng mọc… đâu chỉ riêng nghề ca hát thôi!

. Từng trải qua nhiều sóng gió trong nghề, điều gì giúp Đan Trường vượt qua tất cả?

- Theo nghệ thuật phải có sự kiên nhẫn, chịu đựng vượt qua khó khăn, tự mình vượt qua bản thân. Hồi mới nổi tiếng, không ít hiềm tị, ganh ghét khiến tôi mất lòng tin tưởng suýt phải bỏ nghề. Nhưng may mắn là khán giả hiểu và tin mình nên tôi mới có động lực để vượt qua. Tôi giờ sắp muốn yên phận rồi, không bon chen nhiều nữa, chỉ cố gắng làm hết sức mình, làm ít thôi mà thật hay để giữ khán giả riêng cho mình, những người luôn xem mình là số 1. Không biết tôi có tham lam không?

. Sau nhiều năm sống riêng, bây giờ Đan Trường đã chuyển về sống cùng gia đình. Phải chăng là Đan Trường muốn tập dượt trước cho cuộc sống của một gia đình tương lai?

- Vâng! Tôi đã về sống cùng ba mẹ trong căn nhà rộng rãi mua được từ hồi mới đi hát. Về với ba mẹ, tôi còn bị giục dữ hơn chuyện lập gia đình. Nhưng tôi nghĩ đàn ông tuổi 34 – 35 lập gia đình là đẹp nhất. Thấy trong giới, nhiều anh chị được lên chức ba mẹ… tôi cũng thèm có con như họ lắm (cười).

. Thế thì cưới thôi. Người ấy của Đan Trường vẫn là người cũ ở Đức hay…?

- Trời! Tôi là người chung thuỷ nhất thế gian đấy! Tết rồi, cô ấy có về Việt Nam chơi, gia đình tôi rất ưng. Nhiều người cứ bảo, tôi có vẻ gì đó khó hiểu khi giấu giếm chuyện riêng tư. Thực sự tôi không thích dùng chuyện tình cảm để nổi tiếng. Người ta nói chơi với vua như đùa với hổ, tôi không muốn vì yêu một người nổi tiếng mà cô ấy cảm thấy không được thoải mái, thậm chí phải chịu cảnh fan ghét lây… Tôi muốn giữ tình cảm tự nhiên, thoải mái như mọi người bình thường khác, đợi khi nào cả hai có ý định thực sự muốn gắn bó với nhau trọn đời thì mới công khai. Yêu nhau đâu ai có thể nói trước được tan hay hợp, nên phải chừa đường cho người ta sau này sống hạnh phúc nữa chứ. Khi nào định được ngày cưới chắc chắn, tôi sẽ loan tin trước vài tháng, để mọi người chúc phúc nhé!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo