Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đương đầu khó khăn, thách thức

Lê Thành Chơn

Quyết định thực hiện đường dây 500 KV Bắc - Nam, Thủy điện Trị An, Khu Công nghiệp hóa dầu Dung Quất, đường Hồ Chí Minh..., cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn gặp khó khăn, thách thức vì nhiều ý kiến phản bác, có khi rất gay gắt. Nhưng ông vẫn kiên quyết làm và thời gian đã chứng minh tầm nhìn xa trông rộng ấy

Nhiều người đã phát biểu gay gắt, phê phán công trình đường dây 500 KV Bắc - Nam. “Có vị lãnh đạo nói làm đường dây là phiêu lưu, mạo hiểm, lấy tiền Nhà nước để làm danh cho cá nhân. Có nhà khoa học còn chứng minh công trình sẽ thất bại, lỗ nặng” – ông Vũ Ngọc Hải, nguyên bộ trưởng Bộ Năng lượng, nhớ lại.

Bản lĩnh mạnh mẽ

“Anh Sáu Dân rất lo khi một chuyên gia người Nhật cho là không thể làm đường dây 500 KV được, do quá dài- 1.500 km. Song, anh Sáu kiên quyết lắm, bảo tôi: “Nếu thất bại, tớ sẽ từ chức, quyết không để bị cách chức”. Tôi trấn an: “Anh yên tâm, không thể thất bại. Tôi đã huy động chất xám trong và ngoài nước, hoàn toàn không lo thất bại về kỹ thuật”. Bởi chúng ta sẽ có cách làm khác. Tôi và các nhà khoa học đã tính rất kỹ, dù đường dây 1.500 km nhưng sẽ có 4 trạm bù điện, nên điện vào đến cuối nguồn sẽ bằng chỉ số ở đầu nguồn” – ông Hải kể.

Nguyên bộ trưởng Bộ Năng lượng hồi tưởng: “Lúc đó rất khó khăn, Quốc hội đang bàn thì anh Sáu đã chọn ngày khởi công và bị phản ứng. Kể cả nhiều nhà khoa học cũng bảo rằng làm đường dây này là chuyện không tưởng, cầm chắc thất bại. Song anh Sáu đã quyết định: Trong 2 năm phải hoàn thành công trình”.

Chú Sáu Dân thường mặc chiếc áo màu cỏ úa, đội mũ bảo hộ lên mái đầu bạc trắng đến tận công trường, đến từng chân cột điện cao thế bắt tay công nhân, bày tỏ sự tin tưởng, quyết tâm. Ông Hải cho biết: “Anh Sáu và các nhà khoa học đã tính toán kỹ. Đưa điện vào miền Nam có lợi hơn bán điện đi vì chúng ta đang thiếu điện. Thực tế đã chứng minh chúng ta hoàn toàn có thể đưa điện vào miền Nam mà không bị hao hụt. Đến nay, nhờ có đường dây 500 KV, chúng ta có thể đưa điện ngược trở ra khi miền Bắc thiếu điện và ngược lại. Bây giờ đã đủ cơ sở để chứng minh anh Sáu có tầm nhìn xa, đem lại lợi ích lớn cho đất nước”.

“Xuyên suốt ở anh Sáu là tính cách nhất quán, bản lĩnh mạnh mẽ, nghĩ đúng là làm và làm tới cùng. Trong nhiều quyết định, bên ủng hộ anh là thiểu số. Anh buồn bực, cô đơn nhưng ý chí của anh, tư tưởng của anh vẫn xuyên suốt, đó là lòng thương nước, thương dân” - ông Hải xúc động.

Có lợi cho dân, cho nước là làm

Không chỉ đường dây 500 KV Bắc - Nam, khi quyết định thực hiện hàng loạt công trình khác như Thủy điện Trị An, Khu Công nghiệp hóa dầu Dung Quất, đường Hồ Chí Minh..., cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn gặp khó khăn, thách thức vì nhiều ý kiến phản bác, có khi rất gay gắt. Nhưng chú Sáu Dân vẫn kiên quyết làm và thời gian đã chứng minh tầm nhìn xa trông rộng ấy. Với chú Sáu, làm cái gì có lợi cho đất nước, cho nhân dân thì ông sẽ kiên quyết làm.

Tôi đã được nghe chú Sáu Dân nói về tương lai của tuyến đường Hồ Chí Minh: “Tuyến đường Đông Trường Sơn xẻ dọc cả một vùng cao nguyên bao la, có tầm quan trọng đặc biệt về an ninh, quốc phòng, tạo ra một hành lang lưu thông hàng hóa, kết nối 398 xã của 33 huyện thuộc 7 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên thành một mạng giao thông hoàn chỉnh... Mai đây, giao thông sẽ kết nối các vùng làm cho xã hội hài hòa, vùng sâu hóa gần, đời sống các dân tộc sẽ xích lại gần nhau...”. Vậy nên, dù còn nhiều ý kiến chưa đồng thuận, chú Sáu Dân vẫn kiên quyết làm con đường này.

Công trình quy hoạch thoát lũ ĐBSCL cũng vậy, vẫn gặp những ý kiến khác nhau. Rồi Thủy điện Trị An, Khu Công nghiệp hóa dầu Dung Quất... Người ta tranh luận trong bàn tiệc, trong phòng họp, trên hội trường, trên báo chí và đã có nhiều lời phê phán, bàn ra... Cuối cùng, phải có ai đó đứng ra quyết định, dám chịu trách nhiệm của mình và có giải pháp, quyết tâm thực thi thì vấn đề mới được giải quyết và người đó là chú Sáu Dân. Đất nước trên con đường phát triển cần lắm những nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, có tính quyết đoán. Và chúng ta có quyền tự hào về những quyết định mang tính lịch sử của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, bởi hàng loạt công trình đã, đang và sẽ làm lợi cho nước, cho dân. Đúng như chú Sáu Dân từng phát biểu: “Để đất nước nhanh chóng giàu mạnh, phải dám làm việc lớn”.

Rạch ròi công, tội

Tôi đã từng chứng kiến chú Sáu Dân đứng ở lăng Lê Văn Duyệt trầm ngâm. Tôi cũng biết chú Sáu từng bỏ tiền túi ra tu bổ khu mộ Phan Thanh Giản. Tôi còn biết rõ chú đi thăm gia đình ông Trần Văn Vẹn (Vẹn “còm”) - người được coi là đầu hàng địch nhưng tất cả những người còn lại trong gia đình đều có công với cách mạng... Điều đó không lạ, bởi tính cách của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là sòng phẳng, rạch ròi công - tội. Nhiều gia đình như được sống lại lần nữa nhờ tấm lòng của ông. Ở ông, người ta thấy sự bao dung và thông cảm.

Chú Sáu Dân đã từng nói: “Lúc đối phó với thù trong, giặc ngoài thì khó thực hiện được sự công bằng như lý tưởng. Nhưng khi đã trở thành người chiến thắng, khi đã có cơ hội bình tâm, thì lấy lại sự công bằng không khác gì người ta gột bỏ những cản lực bám trên cỗ xe, để đi tiếp trên con đường phấn đấu cho những lý tưởng tốt đẹp, trong đó có sự công bằng xã hội”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo