Tỏ ra “bản lĩnh”, Hiếu không chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường chiếc xe FX của bị hại (Hiếu đã trót bán để tiêu xài) vì “xe đã cũ, bồi thường 10 triệu đồng là hợp lý”.
Một vị hội thẩm nhân dân hỏi: “Trong thời gian ra khỏi tù, bị cáo sống bằng nghề gì?”, Hiếu trả lời: “Không làm nghề gì cả”. “Sau lần này, bị cáo có nghĩ đến một nghề nào cho tương lai chưa?”. Không cần suy nghĩ, Hiếu đáp ngay: “Dạ, chưa”. Dường như với Hiếu, chuyện trộm cướp đã trở nên quen tay mất rồi. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Hiếu 7 năm tù. Với mức án này, không biết có đủ làm Hiếu sợ?
Bình luận (0)