Dù sao, trận chung kết rạng sáng 30-6 sẽ rất đặc biệt với Metzelder sau khi anh trải qua mùa bóng khó khăn vì vừa bình phục sau ca phẫu thuật ngày 13-2. Anh đã nỗ lực hết mình để được tin tưởng và anh có quyền tự hào khi đội Đức vào chung kết. Anh cũng là một trong ba trụ cột còn sót lại của đội Đức ở trận chung kết World Cup 2002.
Trước trận chung kết, Metzelder cũng gởi tin nhắn đến các đồng đội Real Madrid đang chơi cho Tây Ban Nha. Anh cho biết: “Tôi chúc mừng những đồng đội tuyệt vời của tôi trong màu áo CLB. Nhưng trong 90 phút của trận chung kết, thậm chí có thể 120 phút, chúng tôi sẽ gạt tình đồng đội qua một bên”.