Đó là cảnh những tốp nữ công nhân, đa số dân nghèo ở tỉnh lên, đầu đội nón lá, khăn che kín mặt, âm thầm ngồi đan sắt đổ bê tông mặt bờ kè. Để làm công việc nặng nhọc vốn chỉ dành cho nam giới này, họ phải khiêng sắt cây từ nơi chứa vật liệu đến chỗ đang làm, sau đó đan thành tấm trước khi đóng hộp đổ bê tông.
Chị Nguyễn Thị Bích, 38 tuổi, quê Kiên Giang, làm phụ hồ cho công trình này hơn 4 tháng qua, sau khi chuyển việc từ một công trình ở KCN Tân Tạo. Chị Bích tâm sự: “Ở quê, người ta lấy đất nuôi tôm hết, mình chẳng có gì làm, đành phải lên đây kiếm sống để nuôi 3 con ăn học. Cực cũng ráng chịu thôi”...
Bình luận (0)