Cuộc khủng hoảng ở Barcelona ngày càng trầm trọng khi 8/17 thành viên ban lãnh đạo CLB (với 3 phó chủ tịch và 5 giám đốc) từ chức vì không thể lật đổ được Chủ tịch Joan Laporta, người không giúp CLB này thoát khỏi cảnh trắng tay trong 2 mùa gần nhất. Trong khi đó, tương lai của đội mùa tới cũng chưa rõ ràng, còn Ronaldinho tuyên bố vẫn cùng Olympic Brazil đến Bắc Kinh dự Thế Vận hội 2008 bất chấp lệnh cấm của đội!
Chờ cuộc bỏ phiếu tháng 9
Cuối tuần trước, ông Laporta đã tại vị sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Dù có đến 60,6% trong tổng số 39.389 thành viên CLB không muốn ông điều hành đến hết nhiệm kỳ tháng 6-2010, nhưng con số đó chưa đủ khiến tổ chức một cuộc bầu cử chủ tịch mới. Tuy nhiên, phe chống đối vẫn kiên trì tổ chức cuộc họp bỏ phiếu trong ban lãnh đạo vào tối 10-7 bởi họ cho rằng Laporta không còn đáng được tin tưởng. Nếu có 14/18 thành viên bỏ phiếu thuận, Chủ tịch Laporta phải ra đi. Nhưng không may cho phe nổi loạn, số phiếu đạt được chỉ có 8 và thế là 8 người này đành phải ra đi.
|
Không phải chuyện lạ
Nội bộ lãnh đạo Barcelona rối ren không phải chuyện lạ. Cuối mùa bóng 2004-2005, 4 thành viên ban lãnh đạo cũng từ chức để phản đối sự độc đoán của chủ tịch Laporta cũng như cách điều hành không tự chủ, thiếu rõ ràng. Trong số những người từ chức có phó chủ tịch thể thao Sandro Rosell, người mà ông Laporta cho rằng đứng sau việc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm ông cuối tuần trước. |
Tuy nhiên, diễn biến mới nhất khiến ông Laporta phải đồng ý để 3.000 đại thành viên bỏ phiếu tại cuộc họp đại hội đồng vào tháng 9 quyết định số phận ghế chủ tịch, bên cạnh việc bổ nhiệm gấp 8 thành viên ban lãnh đạo. Theo quy định, các quyết định của CLB chỉ hợp lệ nếu ban lãnh đạo CLB có ít nhất 14 thành viên.
Tương lai chưa rõ ràng
Laporta được bầu làm chủ tịch Barca từ năm 2003 và được bầu lại vào năm 2006. Dưới sự lãnh đạo của ông, đội bóng xứ Catalan đã giành 2 chức vô địch Tây Ban Nha 2005, 2006 cùng ngôi vô địch Champions League 2006. Tuy nhiên, CLB sa sút trong 2 mùa gần đây, quản lý ngôi sao lỏng lẻo, đặc biệt mùa rồi trắng tay ở tất cả các mặt trận, kết quả khiến HLV F. Rijkaard bị sa thải hồi tháng 5 sau 5 năm.
Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn lấy làm lạ là ông Laporta lại thay Rijkaard bằng HLV trẻ J. Guardiola chưa từng nắm CLB nào và chưa có kinh nghiệm ngoài thành công ở nghiệp cầu thủ. Đã vậy, Guardiola lại gây sốc trong ngày ra mắt báo chí khi tuyên bố rao bán ba ngôi sao Eto’o, Deco và Ronaldinho. Trường hợp của Ronaldinho có thể hiểu, anh sa sút vì chấn thương và tăng cân, nhưng Eto’o và Deco vẫn còn chơi tốt, nhất là ngôi sao người Bồ Đào Nha đã tỏa sáng tại Euro 2008 vừa rồi. Trong khi đó, các gương mặt mới mà Guardiola mang về chỉ có 2 người nổi bật: Hậu vệ phải D. Alves và tiền vệ Keita (từ Sevilla).
Phía trên rối, bên dưới của Barca cũng làm loạn khi Ronaldinho tuyên bố sẽ vẫn tham dự Olympic 2008 cùng đội tuyển Brazil – cường quốc bóng đá còn thiếu duy nhất chiếc HCV Olympic trong bộ sưu tập danh hiệu – bất chấp lệnh cấm của CLB. Theo kế hoạch, các cầu thủ Barca sẽ tập trung trở lại vào ngày 14-7 để làm việc với tân HLV Guardiola chuẩn bị cho lượt trận thứ 3 vòng sơ loại Champions League do mùa rồi, đội xếp thứ 3 sau cả Villarreal!
Bình luận (0)