Ông Chavez trễ hẹn một tiếng đồng hồ tại khu nhà nghỉ mùa hè của hoàng gia ở Mallorca. Tại đây, ông được nhà vua Juan Carlos và Ngoại trưởng Miguel Angel Moratinos tiếp đón cùng với sự theo dõi của đông đảo phóng viên ảnh và đài truyền hình.
“Sao chúng ta không tiến thẳng ra biển nhỉ?”, ông Chavez đùa với nhà vua. Đáp lại, nhà vua mỉm cười và bắt tay ông tổng thống một cách nồng nhiệt. Sau bữa ăn sáng tại cung điện Marivent, ông Chavez đã bay đến Madrid để gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero.
Một cách chính thức thì chuyến viếng thăm này nhằm thảo luận về mối quan hệ song phương. Tuy nhiên, không có gì phải nghi ngờ khi lãnh đạo hai bên dùng nó để hàn gắn vết đen trong ngoại giao cấp cao hồi năm ngoái.
Trong một đoạn phim truyền hình chuyển về Venezuela tuần trước, ông Chavez nói ông sẵn sàng để quá khứ ngủ yên nhưng không quên nói đùa rằng nhà vua lẽ ra nên biết bản chất của ông không phải là ngồi nghe một cách im lặng.
“Tôi rất muốn tặng cho nhà vua một cái ôm, nhưng thưa đức vua Juan Carlos, tôi sẽ không im miệng đâu”, ông Chavez đã phát biểu như thế trong đoạn phim hàng tuần về chuyến thăm Tây Ban Nha của ông.
Vụ việc xảy ra hồi tháng 11-2007 tại một hội nghị ở Santiago, thủ đô Chile. Tổng thống Chavez đã lặp đi lặp lại nhận xét rằng cựu thủ tướng Tây Ban Nha Jose Maria Aznar giống như một phần tử phát xít khi ngồi cạnh nhà vua. Sau nhiều lần cảnh cáo ông Chavez nên bớt dùng cách so sánh tu từ như thế, nhà vua Tây Ban Nha đã ngắt lời ông: “Sao ông không câm miệng đi nhỉ?”.
Ngay lập tức, câu đấu khẩu đốp chát này bị giới truyền thông chộp lấy và đưa lên các bản tin cũng như tải lên Internert. Thậm chí có một thời nó còn được dùng làm nhạc chuông điện thoại di động ở Tây Ban Nha.
Tổng thống Chavez đã yêu cầu một lời xin lỗi và còn tuyên bố sẽ đóng băng quan hệ ngoại giao giữa hai nước dù trong thực tế ông đã không làm thế. Nguyên nhân là vì Tây Ban Nha là đất nước có ảnh hưởng lớn thứ hai sau Mỹ đối với các nước Mỹ Latinh, với hàng tỉ USD đầu tư vào lục địa này và sức ép ngoại giao không nhỏ.
Mối quan hệ giữa hai nước bắt đầu rã băng vào tháng 5-2008 khi lãnh đạo hai nước gặp mặt trực diện tại một hội nghị ở Lima, Peru. Tháng 6-2008, Tây Ban Nha chính thức mời ông Chavez đến thăm nước này.
Bình luận (0)