Sau cuộc sống xa hoa kéo dài suốt 5 năm trở lại đây với phi cơ phản lực và du thuyền riêng, các buổi tiệc tùng triền miên với những người nổi tiếng bên cô bồ đã đính hôn là ngôi sao Hollywood Anne Hathaway, “giấc mơ Mỹ” của anh chàng người Ý điển trai 29 tuổi bỗng sụp đổ tan tành. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) quyết định bắt Raffaello Follieri vào đầu tháng 7-2008 với các tội danh lừa đảo, vận chuyển ngoại hối phi pháp và rửa tiền. Theo Tổng chưởng lý New York Andrew Cuomo, đương sự sẽ phải đối diện với bản án... 225 năm tù.
Sứ giả nhà đất của giáo hoàng
Câu chuyện về tay trùm lừa đảo này giống như một cuốn phim kinh điển quen thuộc: tay đầu cơ Toto quyết định bán đài phun nước trứ danh Trevi của kinh thành Rome cho người Mỹ. Nhưng Follieri không “động chạm” tới các di tích văn hóa, mà là các bất động sản do Giáo hội Công giáo quản lý trên đất Mỹ.
Raffaello huênh hoang rằng hắn được đích thân giáo hoàng ủy quyền xúc tiến các vụ sang nhượng tài sản. Nhằm phục vụ cho mục đích lừa đảo của mình và dễ bề thâm nhập giới thượng lưu ở Manhattan, R. Follieri thuê một căn hộ rộng mênh mông giữa lưng chừng cao ốc chọc trời Trump Tower với giá 37.000 USD mỗi tháng, chưa kể cái văn phòng lộng lẫy trên đại lộ Park sầm uất, cũng như ngôi biệt thự xa hoa nhìn xuống công viên Central Park từng thuộc sở hữu của nhà tỉ phú Hy Lạp Onassis.
Rồi thì máy bay công cán riêng, chiếc du thuyền dài 40 m thường xuyên rong ruổi khắp vịnh Caribbean mỗi kỳ nghỉ cuối tuần. Đi đâu hắn cũng kè kè đội vệ sĩ tư hùng hậu “đằng đằng sát khí”... Còn khi Raffaello hắt hơi sổ mũi, tức thì một tay bác sĩ gia đình được vời cấp tốc từ London sang, cho dù giá mỗi lần không dưới 30.000 USD, chưa kể chi phí đi lại.
Nhưng điều đáng nói nhất là chỉ sau 5 năm “kiếm sống” tại Mỹ, Follieri đã kịp “cưa đổ” nữ diễn viên màn bạc xinh đẹp 24 tuổi Anne Hathaway, một ngôi sao đang lên của “kinh đô điện ảnh” Hollywood, người từng được đề cử giải Oscar cho vai nữ chính trong cuốn phim The Devil Wears Prada.
Kết thân với Clinton, Mc Cain
Vỏ bọc hào nhoáng “thừa tiền lắm của” khiến Follieri dễ dàng giao du với những người nổi tiếng. Hắn phịa ra rằng được cử tới Mỹ thể theo yêu cầu của đức Hồng y Angelo Sodano, thư ký riêng của cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị, từ năm 1991-2006. Chi tiết này dễ được mọi người tin bởi thấy Raffaello thường xuất hiện chốn công cộng với kỹ sư Andrea Sodano, cháu nội của Hồng y Sodano. Tiến sâu hơn, Raffaello “mời chào” những nhân vật mới quen thuộc giới trọc phú sẵn tiền mua lại các trụ sở tôn giáo với giá rẻ, vừa hưởng lợi lại vừa có tiếng là “ngoan đạo”. Hắn “tung hỏa mù” rằng nhiều cơ sở tín ngưỡng buộc phải bán đi, nhằm trang trải cho các phí tổn liên quan đến vụ bê bối lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong giới linh mục Mỹ, vốn là “vết nhơ khó gột rửa” đối với Vatican. Đương nhiên người mua cả tin rất dễ sập bẫy.
Riêng với gia đình cựu tổng thống Bill Clinton, Follieri từng hứa hão về những khoản vật chất đáng kể, cũng như các lá phiếu từ giới cử tri theo đạo bầu cho bà Hillary trong cuộc chạy đua giành ghế ứng viên tổng thống vừa rồi. Mùa hè năm 2006, Follieri mời cả gia đình ông Clinton đi nghỉ tại Cộng hòa Dominica. Cá nhân ông Clinton khi ấy còn công khai ngỏ lời cám ơn về số tiền 50 triệu USD do Quỹ Raffaello Follieri hiến tặng.
Ngay cả ứng viên tổng thống J. McCain của Đảng Cộng hòa cũng lọt vào “tầm ngắm” của hắn. Năm 2006, McCain từng “làm khách” trên du thuyền do Follieri thuê, cùng nhau thưởng ngoạn phong cảnh biển Adriatic... Người phát ngôn của McCain cho hay rằng thân chủ của mình chỉ thuần túy trao đổi quanh các đề tài xã hội mà thôi, tuyệt nhiên không có khía cạnh tài chính xen vào.
Gíam đốc tài chính Vatican dỏm
Vốn ranh ma lọc lõi, Raffaello Follieri thừa hiểu rằng không thể kiếm ăn bằng “mánh” bất động sản mãi được. “Chiêu” kế tiếp của hắn là người “thiết lập” mạng lưới truyền hình tôn giáo; người đứng đầu “có thời hạn” phái bộ đại diện cho một tổ chức tài chính thuộc giáo hội chuyên bán kim loại quý và sau rốt là giám đốc tài chính của Tòa thánh Vatican (thứ chức danh chưa hiện hữu bao giờ từ khi hình thành giáo hội).
Follieri tạo một vỏ bọc hoàn hảo đến nỗi ngay cả Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ý Massimo D’Alema cũng bị hắn lừa. Follieri mời ông viếng thăm căn hộ-biệt thự rộng 750 m2, chiếm trọn hai tầng 46 và 47 thuộc tòa nhà chọc trời Olympic Tower mới khánh thành của hắn trong thời gian ông tham gia khóa họp thường niên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc dạo tháng 9 năm ngoái, nhân dịp ông chúc mừng hắn, một biểu tượng “doanh nhân Ý thành đạt trên đất Mỹ”.
|
Kết thúc một huyền thoại
Huyền thoại nào rồi cũng có kết cục của nó, Follieri không phải là ngoại lệ. Đầu tiên là người đẹp Anne Hathaway nói lời chia tay chính thức với kẻ lừa đảo trước khi công chiếu bộ phim mới nhất Get Smart do cô thủ vai chính, cũng như trước khi ký hợp đồng quảng bá cho thương hiệu nước hoa mới của hãng Lancôme.
Riêng Follieri, sau khi bị tỉ phú Ronald Berkly kiện về tội lừa đảo, cảnh sát tài chính New York đã kịp bóc trần âm mưu sử dụng séc giả trị giá tới 250.000 USD của hắn, cũng như rửa tiền và trốn thuế bằng hình thức từ thiện bởi điều luật cho phép những khoản tiền thiện nguyện không phải đóng thuế.
Theo FBI, sở dĩ Follieri dễ bề lợi dụng danh nghĩa tôn giáo suốt một thời gian dài, ắt phải có “tay trong”, hay cụ thể hơn là hắn đã trả tiền cho một ai đó “giấu mặt” biết tường tận số điện thoại cùng địa chỉ của một loạt các nhân vật tôn giáo hàng đầu, cũng như lịch trình tiếp tân thường nhật tại Vatican.
Lịch sử từng ghi nhận một trường hợp tương tự xảy ra hồi thập niên 1980 của thế kỷ trước, khi trùm lừa đảo Roberto Calvi cũng là người Ý làm giàu bất chính qua việc mạo nhận là người đại diện cho Vatican. Kết cục là hắn đã treo cổ tự vẫn trên một cây cầu ở London ngay sau khi “bể mánh”. Riêng siêu lừa Follieri trơ trẽn phủ nhận mọi cáo buộc. Thậm chí hắn còn tuyên bố ầm ĩ là sẽ thu xếp ổn thỏa mọi chuyện ngoài khuôn khổ pháp đình chỉ với... 12 triệu USD! |
Bình luận (0)