Ông Nguyễn Đình Huấn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Agifish), bức xúc: Hoạt động sản xuất của ba nhà máy đông lạnh liên tục bị đình trệ do thiếu điện. Công suất chế biến của nhà máy đạt khoảng 350 tấn cá tra/ngày nhưng hơn nửa tháng nay, có ngày chỉ xử lý được khoảng trên dưới 100 tấn. Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến xuất khẩu Thủy sản VN (VASEP) Nguyễn Hữu Dũng cũng cho biết: Hiện nay, chi phí trong nước (điện được xem là chi phí đầu vào) đối với mặt hàng xuất khẩu của VN là cao nhất so với thế giới. Theo tính toán, chi phí trong nước đã tăng khoảng 15%-20%, trong khi giá xuất khẩu chỉ tăng tối đa 10%. Từ tháng 5 đến nay, nhiều DN chỉ sản xuất được 50% công suất vì thiếu điện, có những ngày điện trồi sụt cả chục lần gây thiệt hại lớn cho các DN.
Đại diện một DN chế biến gỗ than vãn: Dù hoạt động ở Khu Công nghiệp Tân Tạo TPHCM - là địa điểm được ưu tiên về điện - nhưng rất nhiều lần công ty bị cắt điện đột xuất vào lúc 9 giờ. Thời điểm này đang vào ca sản xuất nên cả ngày hôm đó nhà máy ngưng hoạt động nhưng công ty vẫn phải trả lương đầy đủ cho 400 công nhân. Ngành gỗ còn như vậy thì những ngành khác như dệt may, mỗi nhà máy có hàng ngàn công nhân sẽ bị thiệt hại nhiều hơn. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ và Thủ công mỹ nghệ TPHCM, cho biết: Hiện nay, các DN thuộc hiệp hội chỉ dám nhận 2/3 đơn hàng so với cùng kỳ năm trước vì thiếu điện sản xuất. Tương tự, đại diện Tổng Công ty Thép VN kêu: Khi có điện trở lại thì sản phẩm của các ngành chế biến gỗ, dệt may, da giày... có thể thực hiện tiếp tục các công đoạn còn lại, nhưng thép là sản phẩm đặc thù. Đang vào mẻ luyện thép mà xảy ra sự cố cắt điện, mẻ thép bị nguội nên khi có điện lại phải nấu toàn bộ mẻ thép khiến chi phí sản xuất bị đội lên rất cao.
“Việc cắt điện tùy tiện, không báo trước à hệ quả của cơ chế độc quyền, gây thiệt hại không những cho các DN xuất khẩu mà còn ảnh hưởng đến chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước. Thiệt hại của nhiều ngành sản xuất vì thiếu điện ước tính hàng trăm tỉ đồng nhưng cũng chỉ bằng... một lời xin lỗi suông của EVN” – ông Nguyễn Đình Huấn nói.
Bình luận (0)