Mỗi ngày, cứ khoảng sáu giờ sáng, một cặp nam nữ đèo đứa bé chừng ba tuổi đến ngã tư Hai Bà Trưng-Võ Thị Sáu (TP.HCM) rồi người phụ nữ ẵm đứa bé ra lề đường ngồi, trên tay cầm xấp vé số.
Ra lề đường là... “bệnh”
Chúng tôi quan sát thấy đứa bé với thân hình bình thường, vẫn chạy chơi khi mẹ nó “giải lao” dắt nó vào gốc cây ven đường. Thế nhưng khi được mẹ đưa ra lại lề đường thì nó tự dưng nằm bất động. Khi có người dừng xe mua vé số, mẹ nó nói “Nó bị viêm não!” thế là người ta tội nghiệp lại cho thêm tiền. Có những lúc nó không chịu nằm yên thì mẹ nó đánh vài roi, ép ăn “kẹo” là nó ngủ mê mệt...
Những người ở gần ngã tư cho biết cặp vợ chồng ấy là Lan và Hoàng. Đứa bé là con của Lan với chồng trước, còn Hoàng thì mới chắp nối gần đây. Lúc mẹ con Lan ngồi ngã tư bán vé số thì Hoàng ngồi trong bóng râm uống cà phê, hút thuốc và tán gẫu với những người tụ tập ở đó. Hôm nào bán đắt thì Hoàng chạy lấy thêm vé số. Hôm nào bán không hết, mẹ con Lan bị Hoàng bạ đâu đánh đó. Đến giữa trưa, họ chở nhau về khu nhà trọ ở hẻm 27 trên đường Điện Biên Phủ. Đến tầm 5 giờ chiều, cả ba lại ra ngã tư tiếp tục bán vé số đến tối mịt mới về.
Bà ĐTV đã 73 tuổi, hàng tuần đón xe từ Tiền Giang lên TP.HCM rồi dừng chân tại ngã tư này để hành nghề cái bang. Bà đi chậm chạp cùng đôi nạng sau lần bị tai nạn giao thông. Bà cho biết: “Tôi cũng có nhà cửa, con cái nhưng con trai đi biển gặp bão chết, con dâu vướng nợ nần nên tôi phải đi xin phụ tiền nuôi cháu. Nếu đi xin khoảng ba, bốn ngày thì được 400.000 đồng, còn cả tuần sau khi trừ tiền ăn uống được khoảng 700.000 đồng...”. Bà đi xin gần một năm nay, thấy “nghề” này sống được nên bà dẫn theo bà bạn 82 tuổi đi xin...
![]() |
| Một phụ nữ bán vé số bồng đứa con khuyết tật tại ngã tư Võ Thị Sáu-Hai Bà Trưng. |
Xử lý ra sao ?
Để giữ gìn mỹ quan TP và thực hiện Năm văn minh đô thị, chủ trương của cơ quan chức năng là sẽ vận động những đối tượng trên, đưa về địa phương hoặc đưa vào cơ sở xã hội.
Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Đakao, cho biết: “Các trường hợp buôn bán, ăn xin làm mất mỹ quan đô thị thì nhắc nhở, vận động và xử phạt theo quy định”. Tuy nhiên, ông Võ Kim Long - Tổ trưởng Thanh tra xây dựng (phụ trách về trật tự lòng, lề đường, mỹ quan đô thị) phường Tân Định cho rằng: “Những trường hợp nêu trên có lẽ khó xử lý bởi họ không cố định ở góc đường. Ngã tư đó là ranh giới của bốn phường, thuộc địa phận phường nào thì phường đó mới có thẩm quyền xử lý”.
Ông Nguyễn Chí Sơn, Trưởng Công an phường Đakao, quận 1, cho biết: “Ngã tư Hai Bà Trưng-Võ Thị Sáu thuộc địa bàn bốn phường, gồm phường 6, 8 quận 3 và phường Tân Định, phường Đakao quận 1. Chúng tôi cũng đã nhiều lần phối hợp với lực lượng lao động-thương binh và xã hội phường để giải quyết nhưng bên phường này đuổi, họ chạy qua bên kia đường thuộc phường khác, cứ qua lại như thế. Tuy nhiên giải quyết xong, một thời gian sau mọi việc trở lại như cũ. Gần đây, giữa các phường và các quận ký kết văn bản liên tịch để đồng loạt ra quân cùng nhau giải quyết tình trạng này”.

Bình luận (0)