Đây là lần đầu tiên các quan chức liên bang đề xuất giảm số ngựa hoang kể từ năm 1971. Vào năm này, loài vật trên bắt đầu được đặt dưới sự bảo vệ liên bang vì là “biểu tượng sống động của lịch sử và tinh thần xung phong của miền Tây hoang dã”.
Nguyên nhân của đề xuất này là nhằm bảo vệ đất, thảo nguyên ngải trắng và đồng cỏ vốn đang bị tàn phá bởi hạn hán và cháy rừng. Ngoài ra, phần ngân sách dành cho ngựa hoang đang được rót cho các trang thiết bị làm nông nghiệp. Ngoài ra, giá thức ăn cũng như nhiên liệu tăng cao khiến cho ít người chịu nhận nuôi ngựa hoang hơn.
Viễn cảnh những con ngựa bị giết hoặc bán cho lò mổ đã chọc giận các nhà hoạt động vì thú vật. Holly Hazard, nhân viên của tổ chức Xã hội nhân đạo của nước Mỹ, cho rằng: “Đề xuất trên hoàn toàn không cần thiết. Lẽ ra, Cục Quản lý đất đai cần sớm áp dụng những biện pháp kiểm soát số lượng ngựa thay vì để chúng tự do phát triển rồi ra tay tàn sát”.
Ngay cả Heather Emmons, phát ngôn viên của Cục Quản lý đất đai Mỹ tại Nevada – nơi có khoảng 18.000 con ngựa hoang sinh sống, cũng cho rằng: “Chúng tôi không muốn thấy cảnh đó. Nếu thế giới này lý tưởng, chúng tôi muốn thấy có 33.000 người đến nhận nuôi chúng”.
Dư luận giận dữ tại bang Nevada, nơi mà số lượng ngựa hoang đã cao hơn mức lý tưởng cho môi trường tới 40%, đã buộc Cục Quản lý Đất đai phải kêu gọi tạm ngưng những kế hoạch vây bắt ngựa lại.
Trước những lời buộc tội quản lý quan liêu của dư luận, Tom Miles, người đứng đầu chương trình ngựa hoang của Cục Quản lý đất đai tại Idaho, nói: “Chúng tôi quản lý đất cho số đông với những mục đích sử dụng đất khác nhau. Do đó, rất khó làm vừa lòng tất cả mọi người. Ngay cả khi bạn lên một kế hoạch tốt, cố gắng đem lại sự công bằng giữa người này với người kia thì vẫn có người không thích”.
Quyết định về việc có chấp thuận đề xuất giết ngựa hoang hay không sẽ được bàn luận trong năm nay.
Bình luận (0)