“Sự cố” mới nhất là của TNS McCain. Trong loạt quảng cáo truyền hình tuần qua, ông McCain đã dùng hình ảnh 2 ngôi sao Paris Hilton và Britney Spears để nhạo báng TNS Obama. Quảng cáo chọc cười khán giả rằng TNS Obama nổi tiếng như 2 cô Hilton và Spears, chứ có hơn gì. Ngay lập tức những người trong cuộc đã có phản ứng gay gắt với TNS McCain, chê trách ông không xứng đáng là một chính khách.
Bà Kathy Hilton, mẹ cô Paris Hilton, một doanh nhân đã góp nhiều tiền cho quỹ tranh cử của TNS McCain, rất phẫn nộ về việc con gái bà, người được thừa kế gia tài kếch xù của dòng họ Hilton danh tiếng, bị mang ra làm trò cười. Bà viết trên website tin tức Huffington Post: “Thật hoàn toàn phí thời gian và sự quan tâm chú ý của đất nước để quảng cáo như thế đúng vào lúc hàng triệu người mất nhà cửa và việc làm do kinh tế sa sút. Lựa chọn vị TT nhiệm kỳ tới của nước Mỹ theo kiểu đó thì hoàn toàn ngớ ngẩn”.
Phe ủng hộ TNS Obama chỉ trích đối thủ: “Quảng cáo kiểu McCain là bằng chứng cho thấy ông ta thích đả kích, nói xấu đối thủ hơn là đối mặt tranh luận những vấn đề quan trọng của đất nước”.
Trước sự phản kháng của đối thủ và dư luận công chúng, TNS McCain phủ nhận tính chất tiêu cực của đợt quảng cáo: “Chúng tôi cho rằng chất hài hước của quảng cáo chỉ mang lại tiếng cười và niềm vui cho mọi người. Chúng tôi cũng vậy”. Bà Kathy Hilton bác bỏ kiểu giải thích chủ quan đó: “Quảng cáo như thế là sự lãng phí hoàn toàn tiền bạc của những người đóng góp vào quỹ tranh cử của ông McCain”. Bà Kathy cho biết đầu năm nay vợ chồng bà đã đóng góp 4.600 USD vào quỹ vận động tranh cử của TNS McCain. Bà mong muốn ông McCain nghiêm túc hơn trong các hoạt động tranh cử, không thể dùng quảng cáo chế giễu đối thủ làm trò cười cho thiên hạ.
Bình luận (0)