Vào lúc 11 giờ ngày 24-5, tại sân bay Chu Lai, qua kiểm tra hành khách đi chuyến bay Vasco-V17 Quảng Nam đi TP.HCM, nhân viên sân bay phát hiện Trịnh Ngọc Dạn (trú F3/30F ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) mang theo một quả lựu đạn. Qua điều tra, Dạn khai từ TP.HCM về Quảng Nam lo tang cho mẹ ruột tại xã Tam Thăng. Tại đây, con gái là Trịnh Võ Ngọc Trâm (bốn tuổi) lượm được quả lựu đạn. Dạn rút chốt an toàn, kiểm tra thấy không còn khả năng nổ được nên tiếp tục cho con chơi. Sáng 24-5, Dạn cùng vợ con vào sân bay Chu Lai để về TP.HCM, con của Dạn đòi mang theo quả lựu đạn vào TP.HCM và Dạn đã chiều con.
Bình luận (0)