Tuy nhiên, những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm trong cách làm bóng đá, quản lý... nảy sinh từ phía các thành viên lãnh đạo đội, từ ban huấn luyện đến giám đốc điều hành... đã khiến Boss Bình Định lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười khi hàng loạt trụ cột như: Minh Mính, Minh Quang, Hoàng Lâm, Ngân Hưng, Khoa Thanh... bỏ đi trước khi đội bước vào giải. Kết cục của việc không thể giải quyết được những mâu thuẫn tồn tại đó đã dẫn đến việc “ngựa ô” rớt hạng V-League sau 7 năm chinh chiến.
Sau trận thua Cao su Đồng Tháp, HLV Nguyễn Ngọc Thiện ngồi chết lặng trên ghế huấn luyện trong khi tiền vệ Thái Dương khóc nức nở vì nỗ lực trụ hạng bất thành. Người hâm mộ Bình Định cũng đau đớn đứng im lặng trên khán đài D nhìn đội bóng con cưng ngồi gục mặt trên sân. Buồn đấy nhưng liệu rồi đội bóng đất võ sẽ tan ra? Điều này chắc chắn là không bởi cũng giống như Đà Nẵng, người Bình Định yêu bóng đá cuồng nhiệt và chắc chắn họ sẽ không bao giờ chấp nhận mất đi niềm vui duy nhất cứ mỗi cuối tuần ra sân xem các cầu thủ Bình Định lăn xả cùng quả bóng.
Nhà tài trợ Sơn Boss đã lên tiếng bảo đảm sẽ vẫn sát cánh cùng đội bóng đất võ ở giải hạng nhất mùa tới. Đó là tín hiệu đáng mừng, đủ động viên các cầu thủ quên đi thất bại và xây dựng một tập thể vững mạnh cho tương lai. Tuy nhiên, liệu các nhà quản lý có thể gạt bỏ được những mâu thuẫn cá nhân để giúp “ngựa ô Bình Định tung vó thành đô” như câu thơ của người hâm mộ đặt cho Boss Bình Định được hay không thì vẫn phải chờ đợi.
Bình luận (0)