Phát biểu trên FeelFootball.com, Mourinho cho biết: “Nếu có khoảnh khắc nào trong sự nghiệp, tôi thật sự hối hận thì đó là thời điểm sau trận CK cúp FA năm ngoái. Khi đó, người đại diện của tôi nói rằng có một CLB lớn muốn có tôi ngay lập tức. Tuy nhiên, tôi đã trả lời rằng, tôi yêu nơi này (Chelsea), tôi muốn ở lại”.
“Đó là quyết định cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy tiếc. Sau trận CK đó, lẽ ra tôi đã có thể rời khỏi Chelsea, có cơ hội được chia tay các CĐV và bóng đá Anh trên sân Wembley huyền thoại. Mọi chuyện sau đó thì các bạn đã biết đấy, chỉ 2 tháng sau khi bắt đầu mùa giải mới, tôi đã phải ra đi”.
Mặc dù phải rời Stamford Bridge trong hoàn cảnh không vui vẻ gì, tuy nhiên theo HLV người BĐN, ông vẫn rất yêu Chelsea. Mourinho nói: “Tôi có rất nhiều bạn tại Chelsea và tôi cũng không có vấn đề gì với bất kỳ ai tại đội bóng này. Tuy nhiên, nếu tôi ở lại đây thêm vài tuần nữa có lẽ bây giờ tôi đã không nói như vậy”.
Tôi yêu CLB này và có thể tự tin khẳng định, mình một phần lịch sử của CLB. Tôi cho rằng mình đã rời Chelsea đúng thời điểm để vẫn có thể nói như thế. Dù sao tôi vẫn hối hận vì quyết định ở lại Chelsea thêm một mùa bóng nữa, lẽ ra tôi đã có một kết thúc có hậu hơn”.
Bình luận (0)