A. Thuận lợi về kinh doanh
- Người VN mỗi năm tốn vài chục tỉ về việc đốt vàng mã.
- Nhờ dân VN gởi vàng bạc, đô la ào ạt xuống địa phủ mà khỏi tốn chi phí chuyển ngân nên thặng dư ngoại tệ ở địa phủ là cực kỳ lớn.
- Nhà lầu, xe hơi... gởi xuống âm phủ miễn thuế nên nhà cửa quá nhiều, xe cộ thì để ngắm chơi vì không chạy được, do người trần thế đoản tính, quên gởi... xăng.
- Trên trần thế VN, nhiều ngành kinh doanh “ăn theo” tập đoàn chúng tôi nên làm ăn cũng phát đạt. Ví dụ ngành bất động sản nghĩa trang không bao giờ đóng băng, giá tăng vùn vụt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng/m2 là thường, tương đương giá căn hộ cao cấp. Ngành bán quan tài khỏi cần quảng cáo hoặc khuyến mãi “mua một biếu một” mà hàng không kịp bán. Các đội kèn đám ma thường chơi nhạc vui vẻ như bài thường nghe là Besame mucho có nghĩa là “Kiss me”.
- Vì vậy dân VN thường có câu: “Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật, và chết .. VN”.
B. Khó khăn về nạn... nhân mãn địa phủ
Với thị phần VN, để tránh nạn nhân mãn địa phủ, Diêm Vương chỉ thị cho đầu thai, nhưng nếu đầu thai làm gà, vịt thì lại bị chết vì cúm gia cầm, làm trâu, bò thì chết vì lở mồm long móng, làm heo thì chết vì tai... xanh lè. Làm tôm, cá thì bị ghe cào làm diệt chủng... Do đó các kẻ đầu thai bị bắt buộc phải hồi hương trở về địa phủ.
Một số nhà trí thức “xin làm cây thông đứng giữa trời mà reo” cũng bị đốn hạ nên cũng phải nhập cảnh trở lại địa phủ.
C. Đặc tính văn hóa của người VN nhập cư địa phủ
Đặc tính văn hóa rất cao của người VN khi xin visa nhập cư địa phủ là... tự sát.
1. Tự sát bằng rượu bia và thuốc lá: Dân VN có câu ngạn ngữ rất ấn tượng: “gần mực thì... bia, gần đèn thì... thuốc”. Có mồi khô mực là phải nhậu, gần đèn dầu thì châm thuốc lá. Mỗi chiều, mỗi tối, các quán nhậu vang lên những âm thanh rất hoành tráng : “1, 2, 3... dzô, dzô”. Mỗi năm dân VN chịu bỏ 6.000 tỉ đồng để nhậu chơi và khoảng 6.000 tỉ đồng nữa để hút (nghe báo cáo thuốc lá lậu đã thất thu thuế 3.000 tỉ đồng rồi). Cho nên chẳng chóng thì chầy các “chiến hữu” này cũng sẽ từ từ “dzô, dzô” bệnh viện xin visa về âm phủ.
2. Tự sát bằng giao thông “kiểu VN”: Nếu có bạn nào cự nự về một người chạy xe ẩu tả bằng câu: “Đi kiểu gì vậy?” thì câu trả lời sẽ rất ấn tượng: “đi kiểu VN chứ kiểu gì!”. Một số người nước ngoài thì tấm tắc ngưỡng mộ: “Giao thông VN thiệt là kỳ quan thứ 8 của thế giới”.
Thật vậy, giao thông VN đầy rẫy chuyên “treo”: “lô cốt treo đầy đường”, “ổ gà, ổ voi treo”, “dự án giao thông treo”, “cầu treo, đường treo”...
VN lại có nhiều người “loạn sắc”: đèn đỏ mà cứ tưởng đèn xanh nên chạy vô tư. VN có nhiều cảnh sát giao thông “núp”. VN có nhiều cuộc đua xe lạnh người, có nhiều dân nhậu say xỉn chạy xe bạt mạng. VN có nhiều xe cũ rích, hết hạn sử dụng vẫn đem ra chở khách ... Vì vậy, ở VN nếu thường xuyên sử dụng các phương tiện giao thông thì hưởng dương hay hưởng thọ là chuyện không thể xác định được.
3. Tự sát bằng đầu độc thực phẩm, nước, không khí: Tây độc Âu Dương Phong rất khoái chí khi đến VN để luyện công vì không có nơi nào nhiều chất độc bằng ở VN: phở formol, xì dầu 3-MCPD, đậu hũ bỏ thạch cao xây dựng, rau quả đầy thuốc trừ sâu, hải sản ướp urê, rác thải y tế đem chế biến làm dụng cụ ăn uống; bánh bao, bánh trung thu sản xuất gần nhà vệ sinh; vịt quay từ vùng dịch cúm gia cầm, heo quay thì tai xanh lè; chất thải độc hại của các nhà máy vô tư cho vào nước sinh hoạt; không khí thì mịt mù bụi bặm; khói thải của xăng nhớt pha chì chưa kiểm soát nổi...
Âu Dương Phong rất nể phục dân VN đã chịu đựng được biết bao chất độc mà vẫn... tỉnh queo. Thống kê vừa rồi cho biết tuổi thọ trung bình của dân VN là 73 nhưng 58 tuổi là hết xí quách. Số liệu thống kê này rất đáng nghi ngờ, chúng ta có thể gặp thường xuyên các “cụ ông” ở ngoài đường mà tuổi đời khoảng 40 – 50.
4. Tự sát bằng xì ke, ma túy, đâm chém, HIV: Dân chơi VN có khẩu khí rất rợn người: “Bị sida thì đã có... xi măng, sợ gì?”. Con nít thì chơi game toàn đánh nhau, bắn giết, đâm chém loạn xà ngầu... nên ra đường tụi nó... thực tập đâm chém chơi, vì đâu có ai kiểm soát nội dung game. Xì ke, ma túy thì cố gắng “ba giảm”, không biết có giảm được không hay chỉ... liên tục phát triển.
. Lại chú thích: Đến đây “hacker” đọc đã muốn xỉu nên đành... “exit”.
Bình luận (0)