Đã không ra sân tập từ ba ngày nay, tình thế của cựu HLV Tam sư không rõ ràng khi BLĐ Newcastle tuyên bố họ không sa thải Keegan, đồng thời MLA khẳng định như đinh đóng cột rằng ông này cũng chưa hề từ nhiệm.
Ông chủ Mike Ashley của Chích Choè buộc phải bỏ dở một chuyến công tác và bay về Anh hôm qua nhằm thảo luận trực tiếp với Keegan. Kết quả của cuộc gặp trên có lẽ khiến ông buộc phải chấp nhận thực tế Keegan đã quyết tâm rời đội bóng sọc đen trắng.
Quan hệ giữa Ashley và vị HLV đã bắt đầu xấu đi từ khi ông chủ này bổ nhiệm Dennis Wise làm GĐ Điều Hành với quyền hạn định đoạt các vụ chuyển nhượng mà không cần đến sự đồng ý từ phía Keegan.
Mối quan hệ trên càng xấu đi khi CLB không mang về được những cầu thủ có chất lượng trong kì chuyển nhượng vừa rồi. Thậm chí họ còn bán đi một trục cột là James Milner trước khi rao bán nốt cả Joey Barton và Michael Owen.
Phát biểu trong một thông cáo báo chí, Keegan cho biết: “Tôi đã cố gắng hết sức để cùng với ông Chủ tịch tìm hướng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên đáng buồn là có vẻ vịêc đó bất khả thi”.
“Trong ý nghĩ của tôi, một HLV phải thực sự có quyền quản lý, và CLB không thể áp đặt những cầu thủ mà ông ta không muốn”.
Đây là cuộc khủng hoảng không hề nhỏ đối với Chích choè. Thiếu vắng nhà cầm quân, câu hỏi đặt ra là họ sẽ chiến đấu như thế nào trong những trận đấu trước mắt?
Bình luận (0)